Emil Audero muốn tuyển Indonesia không dừng lại ở vị thế nhà vô địch Đông Nam Á. Thủ môn 29 tuổi kỳ vọng đội bóng xứ vạn đảo có thể gây khó dễ cho các đội tuyển châu Âu trong vòng 10 năm tới.
Emil Audero vừa cùng tuyển Indonesia tạo nên cột mốc lớn với chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng thay vì xem đó là đỉnh cao, thủ môn sinh tại Mataram coi danh hiệu này như điểm khởi đầu cho một hành trình tham vọng hơn.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Italia Gianluca Di Marzio, Audero đã chia sẻ về hình ảnh anh muốn thấy ở Indonesia trong thập kỷ tới: “Tôi muốn thấy một Indonesia có thể gây khó dễ cho các đội tuyển châu Âu.”
Phát biểu của Audero xuất phát từ niềm tin được bồi đắp sau chiến thắng trên sân nhà. Indonesia hòa Thái Lan 2-2 sau 120 phút ở chung kết, trước khi thắng 4-2 trong loạt luân lưu. Audero trở thành người hùng với pha cản phá cú đá của Nattapong Sayriya, góp phần mang về chiếc cúp đầu tiên cho đội tuyển.
Thành công ấy tạo ra hiệu ứng lớn trong lòng người hâm mộ. Audero cho biết không khí quanh đội tuyển vốn đã rất sôi động, nhưng càng bùng nổ sau ASEAN Cup. Trước trận chung kết, Indonesia thậm chí phải đổi khách sạn vì quá đông CĐV tìm đến xin chụp ảnh và chữ ký.
“Sự hào hứng đã có từ trước. Sau thành công ở ASEAN Cup, chiến thắng thực sự đầu tiên trong lịch sử của chúng tôi, mọi thứ càng lớn hơn”, Audero chia sẻ.
Tình yêu bóng đá là một lợi thế rõ ràng, song Audero hiểu rằng Indonesia không thể tiến gần nhóm đội tuyển mạnh chỉ bằng sự cuồng nhiệt trên khán đài. Đất nước có gần 280 triệu dân vẫn chưa xây dựng được một đội tuyển đủ khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao.
Bởi vậy, thủ môn 29 tuổi đặt hy vọng vào việc phát triển các trường bóng đá và hệ thống đào tạo trẻ. Theo Audero, đó mới là nền tảng giúp Indonesia cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, rồi từng bước thu hẹp khoảng cách với các đội tuyển hàng đầu.
Anh cũng so sánh niềm đam mê bóng đá ở Indonesia với Italy. Các CĐV tại đây theo dõi rất sát các CLB châu Âu và thậm chí có thể hát bằng tiếng Italy những bài cổ động của Juventus, Milan hay Inter khi các đội bóng này sang châu Á du đấu.
“Nếu Indonesia chơi bóng giỏi như cách họ theo dõi bóng đá, đất nước này sẽ là Brazil”, Audero nhận xét.
Với Audero, sự gắn bó ấy mang ý nghĩa riêng. Dù trưởng thành tại Italy, từng khoác áo các đội trẻ của quốc gia này và chơi cho Juventus, Inter Milan, anh quyết định chọn tuyển Indonesia từ năm 2025. Lời mời đầu tiên từng bị từ chối vì lý do gia đình, nhưng sau đó Audero muốn trải nghiệm bóng đá bên ngoài châu Âu và không hối tiếc về quyết định khoác áo đỏ-trắng.
Sau FIFA ASEAN Cup, Indonesia cùng các đội tuyển Đông Nam Á khác như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia sẽ hướng đến mục tiêu tiến xa nhất có thể ở Asian Cup. Còn ở tầm nhìn dài hạn, Audero nhắc tới giấc mơ lớn nhất: đưa Garuda đến World Cup.
“Được tham dự World Cup cùng Indonesia sẽ là điều độc nhất”, thủ môn 29 tuổi khẳng định.


















