Vừa có màn chào sân Ngoại hạng Anh trong màu áo Brighton, tiền đạo cao 1m96 Promise David lập tức thu hút sự chú ý với phát ngôn đầy tự tin trước truyền thông xứ sương mù
Cuối tuần qua, Promise David chính thức có trận ra mắt giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh khi vào sân từ băng ghế dự bị trong cuộc rượt đuổi tỷ số kịch tính 3-4 giữa Brighton và Chelsea tại Stamford Bridge. Cập bến sân Amex để khỏa lấp khoảng trống mà cựu binh Danny Welbeck, người vừa chuyển sang chính Chelsea để lại, áp lực dành cho tân binh 25 tuổi là không hề nhỏ. Dù vậy, trước ống kính truyền thông, "tòa tháp" người Canada lại tỏ ra vô cùng thản nhiên.
"Tôi chỉ nhìn vào chính bản thân mình. Mọi cầu thủ nhìn chung đều na ná nhau, nhưng tôi nghĩ mình hoàn toàn khác biệt", David dõng dạc tuyên bố.
Sở hữu chiều cao 1m96, David tự tin lối chơi của anh là "hàng hiếm" tại giải đấu khắc nghiệt này: "Lối chơi của tôi hoàn toàn khác biệt: tì đè làm tường tốt, áp đảo trên không và luôn chọn đúng thời điểm trong vòng cấm. Bắt kịp Premier League chỉ là vấn đề thời gian".
Sự tự tin ấy càng gây tò mò nếu nhìn vào xuất phát điểm của anh. Chưa đầy 2 năm trước, David còn ngụp lặn ở giải hạng Ba Estonia. Khi Union Saint-Gilloise (Bỉ) liên hệ nhờ hệ thống quét dữ liệu, anh thậm chí tưởng dính bẫy lừa đảo: "Đang đá giải hạng Ba mà có đội Europa League gọi điện, tôi tưởng trò đùa. Nhưng khi nhận ra là thật, tôi gật đầu luôn không cần suy nghĩ và dọn vali ngay trong cuộc gọi".
Trước đó, sự nghiệp của tiền đạo tuyển Canada chẳng khác nào một chuyến "du lịch bụi" qua Croatia, Mỹ, Malta rồi Estonia. Như chính tiền đạo này chia sẻ, anh chỉ đơn giản là xách ba lô đi khắp châu Âu, đá bóng và xem số phận đưa mình tới đâu.
Vì thế, cập bến nước Bỉ trở thành bước ngoặt đổi đời. Chân sút 25 tuổi bùng nổ rực rỡ với 41 bàn sau 82 trận, giúp USG giải cơn khát vô địch quốc gia sau 90 năm. Màn trình thăng hoa này cùng kỳ World Cup ấn tượng đã đưa gã "phượt thủ" ngày nào thẳng tiến tới Brighton với bản hợp đồng tiềm năng trị giá 22 triệu bảng.
Đúng như cái tên Promise (Lời hứa), tiền đạo người Canada chưa bao giờ ngần ngại đặt ra những cam kết lớn cho bản thân. Bước chân tới xứ sương mù, cam kết lớn nhất của anh rất rõ ràng: mang về thật nhiều bàn thắng và chứng minh sự khác biệt độc nhất so với phần còn lại của giải đấu. Với nhiều người, phát ngôn ấy nghe có phần ngông cuồng, nhưng với David, đó là kim chỉ nam mà anh bắt buộc phải thực hiện trên sân cỏ.
Thực tế đã chứng minh David luôn là mẫu cầu thủ "nói được làm được". Ngay tại kỳ World Cup trên sân nhà vừa qua, trước trận đấu tại Vancouver, đã khẳng định khát khao và cam kết sẽ ghi bàn ngay trên đất mẹ nếu được trao cơ hội, và anh đã thực hiện chính xác điều đó khi vào sân từ ghế dự bị. Từ một gã "phượt thủ" nhặt từng bữa ăn đến sân chơi danh giá nhất hành tinh, người hâm mộ Brighton hoàn toàn có quyền kỳ vọng "tòa tháp" 1m96 sẽ giữ trọn "lời hứa" tại đấu trường Ngoại hạng Anh khốc liệt.
Tân Kiệt


















