Michael Olise vừa trở thành tâm điểm chỉ trích tại Bayern Munich sau tấm thẻ đỏ vì hành động ném bóng vào mặt đối thủ, khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng và có nguy cơ mất anh ở đại chiến Arsenal tại Champions League.
Bayern Munich đã trải qua đêm Champions League đầy thất vọng khi bị Viking cầm hòa 3-3, dù từng lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 để vượt lên dẫn 3-2.
Bước ngoặt đến ở phút 74, khi Michael Olise nhận thẻ vàng thứ hai rồi bị truất quyền thi đấu. Trong một tình huống tranh cãi với Zlatko Tripic, cầu thủ người Pháp đã ném bóng vào mặt tiền đạo Viking sau khi vừa phạm lỗi chiến thuật và nhận thẻ vàng đầu tiên.
Pha bóng không gây va chạm mạnh, nhưng trọng tài vẫn lập tức rút thẻ vàng thứ hai cho Olise vì hành vi phản ứng. Bayern chơi thiếu người trong phần còn lại, trước khi để Herman Haugen ghi bàn gỡ hòa muộn cho đội chủ nhà.
Sự việc khiến Olise nhận “bão” chỉ trích ngay từ những nhân vật quan trọng của Bayern. Đầu tiên là HLV Vincent Kompany, ông thầy người Bỉ không tìm bất cứ lý do nào bao biện cho sai lầm của học trò.
“Đó rõ ràng là một hành động ngớ ngẩn và chúng tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn về nó. Điều quan trọng với tôi là đội không thiếu năng lượng hay tinh thần chiến đấu. Nhưng những chuyện như vậy không được phép xảy ra”, Kompany nói sau trận.
Nhà cầm quân người Bỉ thừa nhận Bayern đã chơi áp đảo trong nhiều thời điểm, nhưng chính những khoảnh khắc mất tập trung lại phá hỏng nỗ lực của cả đội. Ông chỉ ra bàn thua ngay đầu trận, cách Bayern xử lý quá mạo hiểm và việc Olise nhận thẻ đỏ là những sai lầm tự thân khiến đội bóng phải trả giá.
“Chúng tôi có thể nói màn trình diễn tổng thể không tệ, nhưng Bayern thiếu sự tỉnh táo ở các thời điểm quyết định. Điều đó khiến việc giành chiến thắng trở nên khó khăn, ngay cả khi bạn vượt trội hơn đối thủ”, Kompany nhấn mạnh.
Giám đốc thể thao Max Eberl còn gay gắt hơn. Ông khẳng định Bayern đã tự đưa mình vào thế khó bằng một “chiếc thẻ vàng-đỏ ngớ ngẩn”, đồng thời xác nhận quyết định của trọng tài là đúng.
““Chúng tôi tự đẩy mình vào rắc rối ngay từ đầu, rồi lại rơi vào thế thiếu người bởi một chiếc thẻ vàng-đỏ ngớ ngẩn. Đó là thẻ vàng thứ hai. Một thẻ vì kéo người, một thẻ vì ném bóng vào mặt đối thủ. Chúng tôi đã để đối phương khiêu khích”, Eberl nói, đồng thời để ngỏ khả năng Bayern sẽ phạt nội bộ Olise.
Harry Kane, người lập cú đúp giúp Bayern ngược dòng, cũng không giấu sự thất vọng. “Không có lời bào chữa. Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm đơn giản và bị trừng phạt”, đội trưởng tuyển Anh thừa nhận.
Nếu án phạt được giữ nguyên, Olise sẽ vắng mặt khi Bayern tiếp Arsenal ở lượt trận Champions League kế tiếp. Đây rõ ràng là tổn thất lớn cho Kompany, bởi Olise là một trong những mũi tấn công giàu đột biến nhất của đội bóng Đức.

















