Cuộc khủng hoảng giữa Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha đang tạo ra phản ứng mạnh trên mạng xã hội. Theo A Bola, các nền tảng chính thức của đội tuyển đã mất gần 2 triệu người theo dõi kể từ khi sự việc bùng phát.
Bồ Đào Nha vừa giành chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch tại UEFA Nations League. Tuy nhiên, kết quả trên sân không thể làm lu mờ những tranh cãi xoay quanh Cristiano Ronaldo, người đã rời trại tập trung của đội tuyển ở Copenhagen.
Theo A Bola, vụ việc đã tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Các tài khoản chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha đã mất gần 2 triệu người theo dõi từ khi mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus nổ ra.
Đáng chú ý, lượng người hủy theo dõi tăng mạnh nhất ngay trong ngày Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch. Tờ báo này cho biết chỉ trong 24 giờ, khoảng 1 triệu tài khoản đã ngừng theo dõi các kênh chính thức của tuyển Bồ Đào Nha.
Sự việc bắt nguồn từ quyết định không sử dụng Ronaldo trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy. Tiền đạo 41 tuổi đã khởi động trong hiệp hai nhưng không được tung vào sân. HLV Jorge Jesus sau đó thừa nhận học trò không hài lòng, trong khi Ronaldo rời trại tập trung sau một cuộc họp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença.
Phản ứng của người hâm mộ không chỉ hướng về FPF. HLV Jorge Jesus cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp khi các tài khoản cá nhân giảm gần 100.000 người theo dõi, theo thống kê của A Bola. Nhà cầm quân 72 tuổi trước đó đã bị một bộ phận CĐV la ó khi rời khách sạn và sau phần phỏng vấn nhanh ở sân Parken.
Trong khi đó, Ronaldo lại đi theo chiều hướng ngược lại. A Bola nhận định sức hút của tiền đạo Al Nassr không bị ảnh hưởng sau vụ rời tuyển; số người theo dõi các nền tảng cá nhân của CR7 vẫn tăng đáng kể trong giai đoạn này.
Những diễn biến ấy phần nào cho thấy mức độ chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ Bồ Đào Nha. Một bộ phận CĐV phản đối cách đội tuyển xử lý vấn đề liên quan Ronaldo, đồng thời thể hiện sự ủng hộ trực tiếp với đội trưởng 41 tuổi thay vì các kênh thuộc liên đoàn.
HLV Jorge Jesus hiện muốn gác lại câu chuyện Ronaldo để tập trung cho trận gặp Na Uy. Tuy nhiên, sự sụt giảm lớn về lượng theo dõi khiến cuộc khủng hoảng không còn chỉ là vấn đề nội bộ của đội tuyển. FPF sẽ phải sớm tìm ra cách hạ nhiệt căng thẳng, nhất là khi khả năng hàn gắn giữa Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa hoàn toàn khép lại.


















