Huyền thoại tuyển Pháp: 'Ronaldo trở lại làm gì? Bồ Đào Nha chơi tốt hơn khi không có cậu ấy'

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ ba, 06/10/2026 10:55 AM (GMT+7)
A A+

Huyền thoại tuyển Pháp Christophe Dugarry đưa ra hàng loạt chỉ trích gay gắt nhằm vào Cristiano Ronaldo, cho rằng cái tôi đang khiến CR7 tự làm xấu đi hình ảnh mà anh gây dựng suốt hơn hai thập kỷ.

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận sau những biến động trong đợt tập trung gần nhất của tuyển Bồ Đào Nha. Giữa lúc tương lai của CR7 ở đội tuyển quốc gia vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ, cựu danh thủ tuyển Pháp Christophe Dugarry đã công khai bày tỏ sự thất vọng với cách siêu sao 41 tuổi xử lý tình hình.

Xuất hiện trên chương trình Rothen s'enflamme của RMC Sport, nhà vô địch World Cup 1998 không né tránh những lời lẽ mạnh mẽ khi nói về Ronaldo.

“Chuyện này khiến tôi phát mệt. Thật tệ khi một người lại thể hiện quá ít sự tôn trọng với những người đồng hương và đất nước của mình”, Dugarry mở đầu.

JB_30_09_RONALDO-LEAVES_OP
Cựu danh thủ tuyển Pháp cho rằng Ronaldo đã thể hiện sự thiếu tôn trọng với chính đồng đội và đội tuyển quốc gia của mình

Theo cựu tiền đạo tuyển Pháp, điều khiến ông thất vọng hơn cả là những diễn biến gần đây hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Ronaldo từng xây dựng trong phần lớn sự nghiệp.

“Điều đó thật đáng buồn bởi đây không phải hình ảnh cậu ấy từng thể hiện. Trước đây, Ronaldo tạo ra hình ảnh của một con người lành mạnh, một cầu thủ vì tập thể, một người lớn lao và hào phóng. Nhưng bây giờ, tôi có cảm giác cậu ấy đã thay đổi. Cái tôi đang dần nuốt chửng cậu ấy trong vài tháng gần đây” 

 Đáng chú ý, Dugarry thậm chí cho rằng Ronaldo đã đứng trước cơ hội khép lại sự nghiệp quốc tế theo cách đẹp hơn rất nhiều.

“Cậu ấy hoàn toàn có thể bước ra bằng cánh cửa lớn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã kết thúc, tất cả đã bị phá hỏng. Làm sao cậu ấy có thể trở lại? Trở lại để làm gì?”, cựu danh thủ 54 tuổi đặt câu hỏi.

Ronaldo (1)
Ronaldo đã bị cái tôi của chính mình nuốt chửng?

Những phát biểu trên xuất hiện trong thời điểm mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus nhận được sự quan tâm đặc biệt. CR7 không được sử dụng ở trận gặp Na Uy, trước khi tiếp tục xuất hiện những tranh luận về vai trò cũng như thời lượng thi đấu của anh trong kế hoạch của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. 

Sau đó, Ronaldo rời trại tập trung sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença. Trong khi đó, Jesus vẫn nhấn mạnh cánh cửa đội tuyển chưa đóng lại với chân sút Al Nassr. 

Tuy nhiên, Dugarry cho rằng vấn đề lớn hơn nằm ở việc Ronaldo cần nhìn nhận lại chính vị trí của mình trong đội tuyển. 

“Một cầu thủ vĩ đại như Ronaldo cũng phải đủ tỉnh táo để nhận ra khi mình không còn ở đỉnh cao. Ba giải đấu lớn gần nhất đã cho thấy điều đó. Tuyển Bồ Đào Nha, theo tôi, thậm chí còn chơi gắn kết và hiệu quả hơn khi không có cậu ấy.”

Huyền thoại tuyển Pháp nói thẳng về Ronaldo: “Cái tôi đang nuốt chửng cậu ấy”
Bồ Đào Nha toàn thắng dù không có Ronaldo (Ảnh: LĐBĐ Bồ Đào Nha)

“Cậu đang gửi thông điệp gì tới những cầu thủ trẻ Bồ Đào Nha?”, Dugarry đặt câu hỏi sau cùng.

Qua những phát biểu trên, nhà vô địch World Cup 1998 cho rằng vấn đề của Ronaldo lúc này không đơn thuần nằm ở chuyện được đá chính hay thời lượng thi đấu. Với Dugarry, một cầu thủ ở tầm vóc của CR7 cần đủ tỉnh táo để nhận ra thời điểm vai trò của mình trong tập thể bắt đầu thay đổi.

Theo cựu danh thủ Pháp, Ronaldo lẽ ra có thể tận dụng giai đoạn cuối sự nghiệp để truyền kinh nghiệm, dìu dắt thế hệ kế tiếp và khép lại hành trình quốc tế trong vị thế của một biểu tượng. Thay vào đó, những tranh cãi liên tiếp quanh quyết định chuyên môn và cách anh phản ứng với ban huấn luyện đang khiến câu chuyện bị đẩy theo hướng hoàn toàn khác.

Đó cũng là điều khiến Dugarry tỏ ra tiếc nuối nhất. Bởi với ông, những gì đang diễn ra không chỉ ảnh hưởng tới bầu không khí của tuyển Bồ Đào Nha, mà còn có nguy cơ làm lu mờ phần nào hình ảnh mà Ronaldo đã dày công xây dựng suốt hơn hai thập kỷ trong màu áo đội tuyển.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm