Trước trận giao hữu giữa Brazil và Ấn Độ tại Kolkata, đội trưởng Marquinhos khẳng định chuyến đi của Selecao không chỉ xoay quanh mục tiêu chuyên môn. Nhà vô địch Champions League muốn đáp lại tình cảm mà người hâm mộ Ấn Độ đã dành cho đội tuyển Brazil suốt nhiều năm.
Brazil sẽ chạm trán Ấn Độ trên sân Salt Lake vào thứ Bảy (3/10), trong trận giao hữu được chờ đợi đặc biệt tại Kolkata. Trong khi các đội tuyển Đông Nam Á đang tranh tài tại FIFA ASEAN Cup, Ấn Độ không góp mặt ở giải đấu này và lựa chọn màn so tài với đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup.
Sự xuất hiện của Brazil đã tạo nên cơn sốt lớn ở Kolkata. Đội bóng áo vàng-xanh nhận được sự chào đón cuồng nhiệt ngay từ khi đặt chân tới Ấn Độ, nơi từ lâu đã được xem là một trong những “điểm nóng” của tình yêu dành cho bóng đá Nam Mỹ.
Tại thành phố này, Brazil và Argentina đều sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo. Mỗi kỳ World Cup, nhiều khu phố tại Kolkata lại phủ kín màu áo, cờ và biểu tượng của hai đội tuyển. Sân Salt Lake từng đón hơn 60.000 khán giả khi Argentina đá giao hữu tại đây năm 2011, còn Brazil cũng đã để lại dấu ấn ở World Cup U17 năm 2017.
Trong bối cảnh đó, trận đấu với Brazil càng có ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Ấn Độ. Đội tuyển này vốn đã được xếp vào bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng quyết định không tham dự giải đấu để tổ chức màn đọ sức lịch sử với Selecao.
Về phía Brazil, Marquinhos cho rằng đây cũng là dịp để Selecao đáp lại sự gắn bó của CĐV Ấn Độ. Trung vệ đang mang băng đội trưởng khẳng định mục tiêu của đội vẫn là chơi tốt và giành chiến thắng, song chuyến đi này còn mang một giá trị tình cảm rõ rệt.
“Dĩ nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn là chơi tốt và giành chiến thắng. Nhưng chuyến đi này cũng là dịp để Brazil gửi lời cảm ơn tới người dân Ấn Độ, những người đã luôn dõi theo và dành tình cảm cho đội tuyển trong suốt nhiều năm.”, Marquinhos nói.
Nhà vô địch Champions League nhấn mạnh sự hiện diện của Brazil tại Ấn Độ là niềm vinh dự đối với các cầu thủ. Anh đặc biệt đánh giá cao tình yêu mà người dân địa phương dành cho Selecao, bất chấp khoảng cách địa lý rất xa với Nam Mỹ.
“Đây là cộng đồng người hâm mộ đội tuyển Brazil lớn thứ hai ngoài đất nước chúng tôi. Được thi đấu ở đây là niềm vui và vinh dự”, Marquinhos chia sẻ.
HLV Carlo Ancelotti cũng muốn các học trò cống hiến một trận đấu phù hợp với bầu không khí lễ hội tại Kolkata. Nhà cầm quân người Italy xem mọi trận đấu là cơ hội để Brazil chuẩn bị cho tương lai, đồng thời muốn các cầu thủ thể hiện đúng tinh thần vốn làm nên bản sắc của Selecao.
“Chúng tôi biết tình cảm mà người dân nơi đây dành cho đội tuyển Brazil lớn đến thế nào. Cả đội rất vui khi được đến đây thi đấu. Tôi muốn các cầu thủ luôn chơi bóng bằng niềm vui và sự hứng khởi.”, HLV Ancelotti nói.
Ấn Độ hiện đứng thứ 138 thế giới và là đối thủ có thứ hạng thấp nhất Brazil đối đầu kể từ năm 1998. Dù chênh lệch lớn về đẳng cấp, cuộc gặp tại Salt Lake vẫn hứa hẹn là một đêm khó quên với bóng đá Ấn Độ, cũng như màn tri ân đặc biệt của Brazil dành cho những CĐV đã yêu mến họ từ rất xa.

















