“Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá”, HLV Đà Nẵng trải lòng sau trận thua khó tin

Tân Kiệt Tân Kiệt
Chủ nhật, 18/10/2026 12:29 PM (GMT+7)
A A+

HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận áp lực đang đè nặng lên CLB Đà Nẵng sau thất bại 1-5 trước Hải Phòng, đồng thời mong các học trò mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đà Nẵng trải qua trận đấu đáng quên khi thua ngược Hải Phòng 1-5 ngay trên sân Chi Lăng tối 17/10, tại vòng 4 V-League 2026/27. Dù Bryan Ly mở tỷ số ở phút 17, đội chủ nhà vẫn không thể giữ lợi thế và nhận thất bại thứ ba từ đầu mùa.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Lê Đức Tuấn bày tỏ sự tiếc nuối khi quá trình chuẩn bị cùng nỗ lực của các cầu thủ không mang lại kết quả như mong đợi.

“Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá. Chúng tôi đã nỗ lực chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày hôm nay. Nhưng điều may mắn vẫn chưa ở bên chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một bài học đối với tất cả các cầu thủ”, ông chia sẻ.

855574624_1085380537729878_3464057253267374055_n
Bryan Ly mở tỷ số cho Đà Nẵng ở phút 18, nhưng đội chủ nhà vẫn nhận thất bại nặng nề. (Ảnh: Đà Nẵng)

Nhà cầm quân của Đà Nẵng thừa nhận đội bóng đang chịu sức ép lớn. Theo ông, những sai sót của chính các cầu thủ khiến đội liên tục nhận bàn thua, trong khi sự kết nối trong lối chơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

“Những lúc như thế này, dường như tất cả mọi thứ đang chống lại chúng tôi. Chúng tôi đang gồng gánh trách nhiệm trụ hạng như hai mùa trước”, HLV Lê Đức Tuấn nói.

Áp lực ấy thể hiện rõ qua cách Đà Nẵng đánh mất thế trận trước Hải Phòng. Sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà để Joel Tagueu ghi liên tiếp ba bàn từ phút 25 đến phút 41. Bị dẫn 1-3 ngay trong hiệp một, HLV Lê Đức Tuấn quyết định tăng cường nhân sự tấn công để tìm cơ hội xoay chuyển tình thế.

Lý giải lựa chọn này, ông cho rằng Đà Nẵng buộc phải chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên, các cơ hội không được tận dụng, còn khoảng trống phía sau tạo điều kiện để Hải Phòng phản công và ghi thêm hai bàn trong hiệp hai.

HLV Đà Nẵng bất lực trước chuỗi chấn thương khó tin-810707
Áp lực trụ hạng một lần nữa đè nặng lên vai của HLV Lê Đức Tuấn và các học trò (Ảnh: SHB Đà Nẵng)

Đáng chú ý, người lập cú đúp cuối trận lại là Milan Makaric, tiền đạo từng khoác áo Đà Nẵng. Khi được hỏi về việc học trò cũ tỏa sáng, HLV Lê Đức Tuấn khẳng định không có chuyện tiếc nuối, bởi mỗi cầu thủ đều muốn thể hiện hết khả năng trong màu áo mới, nhất là khi gặp lại đội bóng cũ.

Ông cho biết ban huấn luyện đã lường trước nguy cơ từ đối phương, nhưng Đà Nẵng vẫn phải chấp nhận thất bại khi Hải Phòng chuyển đổi trạng thái hiệu quả hơn. Dù vậy, nhà cầm quân này tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng hiện tại.

“Chúng tôi cần phải mạnh mẽ và đoàn kết để cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này. Nếu nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo cũng như các cầu thủ thì chúng tôi vẫn tiếp tục cùng nhau vượt qua được”, ông nhấn mạnh.

Sau bốn vòng, Đà Nẵng mới có ba điểm và đứng thứ 13/14 đội. Cả ba thất bại đều đến trước những đối thủ cạnh tranh trụ hạng là Thanh Hóa, HAGL và Hải Phòng. Trong hoàn cảnh đó, lời khẳng định đội bóng sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận tiếp theo của HLV Lê Đức Tuấn cũng đi kèm yêu cầu cấp thiết: hạn chế sai sót để sớm cải thiện kết quả.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm