Thất bại 0-6 trước Malaysia khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 của Singapore theo cách khó nuốt trôi. Người hâm mộ Singapore không chỉ thất vọng vì tỷ số, mà còn không hiểu vì sao đội bóng từng có thể cầm hoà tuyển Việt Nam lại sụp đổ quá nhanh.
Singapore bước vào lượt cuối bảng A với hy vọng mong manh cho 1 chiếc vé vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng rời sân Si Jalak Harupat sau trận thua nặng nề nhất giải. Đội bóng của HLV Gavin Lee thủng lưới 6 lần trước Malaysia, qua đó kết thúc vòng bảng với ba điểm và chỉ một bàn thắng sau ba trận.
Bàn duy nhất ấy đến trong chiến thắng 1-0 trước Bangladesh, đội sau đó thua Malaysia 0-3 rồi bị Indonesia đánh bại 9-2. Sự tương phản khiến nhiều CĐV Singapore càng thêm chán nản: hàng công gần như không tạo được sức ép xuyên suốt giải, trong khi hàng thủ từng chơi kỷ luật trước tuyển Việt Nam lại vỡ vụn trước Malaysia, để thủng lưới tới 6 bàn chỉ trong một trận.
Trên trang Facebook của Liên đoàn Bóng đá Singapore, X và các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, sự thất vọng của CĐV Singapore đều hướng vào màn trình diễn thiếu tinh thần chiến đấu, sự rệu rã trong hệ thống phòng ngự và cách đội bóng sụp đổ sau những bàn thua. David Lee viết: “Tinh thần chiến đấu là điều tôi không thấy, và đó là điều thực sự thất vọng. Chúng ta từng phòng ngự cực kỳ kỷ luật trước ĐT Việt Nam, điều gì đã xảy ra vậy?”.
Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều người hâm mộ. Singapore từng cầm hòa Việt Nam 0-0 ở ASEAN Hyundai Cup hồi cuối tháng 7, trong trận đấu mà hàng thủ của họ giữ được sự tập trung và bọc lót tốt trước sức ép liên tục.
“Trận gặp Việt Nam, chúng ta có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng mọi người đều chạy, bọc lót và giữ cự ly. Tối qua, điều đó biến mất chỉ sau bàn thua đầu tiên.” Một người khác tiếp lời
“Đây không phải Singapore đã khiến Việt Nam bế tắc. Đội bóng hôm qua mất bình tĩnh, phòng ngự rời rạc và không còn biết phải làm gì khi bị dẫn bàn.” CĐV có tên Eric Chou chia sẻ
Lý giải về nguyên nhân, Chew Kwok Eric Lau cho rằng hoàn cảnh trận đấu. Singapore buộc phải thắng nên không thể tiếp tục lùi sâu, phòng ngự số đông và chuyền về như khi gặp các đối thủ mạnh hơn. Nhưng khi phải mở đội hình, họ lập tức bị Malaysia trừng phạt.
Jonathan Siow nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ ghi một bàn sau ba trận, chỉ một bàn.” Lời than ngắn gọn ấy phơi bày vấn đề lớn nhất của Singapore: đội bóng có thể chơi thấp để cầm cự, nhưng thiếu hẳn phương án tấn công đủ sắc bén khi buộc phải chủ động tìm kiếm bàn thắng.
Một CĐV khác, Evelyn Mah, chỉ ra sự đổ vỡ về tâm lý sau những bàn thua: “Sự yếu kém nằm ở phản ứng với bóng; các cầu thủ luôn trượt ngã và mất bình tĩnh sau khi đối thủ ghi bàn”.
Nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi về thể lực của nhóm trụ cột. Đội hình Singapore tại FIFA ASEAN Cup về cơ bản vẫn dựa vào những cái tên quen thuộc từA FF Cup vừa kết thúc không lâu trước đó như Izwan Mahbud, Hariss Harun, Safuwan Baharudin, Song Ui-young hay Ilhan Fandi. Khi lịch thi đấu dày và đội buộc phải đẩy cao tốc độ, sự mệt mỏi của các cựu binh dường như lộ rõ hơn.
“Vì sao vẫn để Hariss và Safuwan đá trung vệ? Họ đâu phải Bonucci hay Chiellini”, một bình luận gay gắt viết, đồng thời yêu cầu Gavin Lee lựa chọn đội hình theo phong độ thay vì quá tin vào những gương mặt cũ.
Trước Malaysia, Singapore không chỉ thua một trận. Họ đánh mất hình ảnh của chính mình: tập thể từng chơi lì lợm, có tổ chức và đủ kiên nhẫn để từng khiến nhà vô địch AFF Cup 2026 là ĐT Việt Nam phải bế tắc.
Cũng tại giải đấu đó Singapore từng để lại dấu ấn khi vào tới bán kết, cầm hòa Indonesia và Việt Nam, đồng thời thi đấu quật cường trước Thái Lan. Vì thế, cú sụp đổ 0-6 càng khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về Gavin Lee: liệu ông có thể làm mới bộ khung trước Asian Cup, hay đội tuyển sẽ tiếp tục lệ thuộc vào những trụ cột đã không còn đủ thể lực để gồng gánh qua các trận đấu căng thẳng?
















