CĐV Chelsea nổi giận sau khi đội nhà chạm cột mốc buồn 65 năm

Tân Kiệt Tân Kiệt
Chủ nhật, 13/09/2026 00:28 AM (GMT+7)
A A+

CĐV Chelsea tỏ ra ngán ngẩm sau trận hòa 2-2 trước Hull City, khi hàng thủ The Blues tiếp tục mắc sai lầm và nối dài chuỗi 20 trận không giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh.

Chelsea vẫn ghi bàn, vẫn tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ trên hàng công, nhưng phía sau đó là một hàng thủ ngày càng trở thành nỗi ám ảnh. Trận hòa 2-2 trước Hull City tại Stamford Bridge tiếp tục cho thấy vấn đề lớn nhất của đội bóng dưới thời Xabi Alonso không nằm ở khả năng tấn công, mà là cách họ tự đặt mình vào thế rượt đuổi bằng những sai lầm lặp lại.

Với 2 bàn thua phải nhận, Chelsea đã trải qua 20 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh không giữ sạch lưới. Đây là chuỗi trận tệ nhất của đội bóng Tây London trong 65 năm. Chưa dừng lại ở đó, The Blues cũng lần đầu tiên sau 10 năm để thủng lưới từ 2 bàn trở lên trong cả 4 trận đầu tiên của một mùa giải VĐQG.

epa13234291-chelsea-manager-xabi-alonso-1107772394_2dbefa
Làm sao để Chelsee không thủng lưới?

Những con số ấy phản ánh đúng cảm giác bất an mà Chelsea tạo ra. Dù Morgan Rogers sớm đưa đội chủ nhà vượt lên, lợi thế này nhanh chóng bị phá hỏng bởi các pha xử lý thiếu chắc chắn ở hàng thủ. Jorrel Hato phán đoán sai điểm rơi trong bàn gỡ của Mohamed Belloumi, trước khi Chelsea tiếp tục để đối thủ tận dụng khoảng trống và vượt lên chỉ sau đó ít phút.

Cựu HLV Steve Bruce, bình luận trên talkSPORT, gọi pha phòng ngự dẫn tới bàn thua đầu tiên của Chelsea là “tệ hại”. Ông chỉ ra rằng The Blues không xử lý được một đường bóng dài, không ngăn được quả tạt và để Hato bị động hoàn toàn trước khi Belloumi dứt điểm.

Điều đáng lo là Chelsea thậm chí còn có thể rời sân với thất bại nếu Emi Martinez không kịp sửa sai ở thời điểm cuối trận. Thủ môn người Argentina có pha cứu thua quan trọng trước Oli McBurnie sau khi Hull tiếp tục khoét vào sự lúng túng của hàng thủ chủ nhà. Đó là khoảnh khắc cho thấy trận hòa này không đơn thuần là Chelsea “đánh rơi chiến thắng”, mà còn là kết quả họ có phần may mắn giữ lại được.

CĐV Chelsea nổi giận sau khi đội nhà chạm cột mốc buồn 65 năm
Hull City sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 3 sau trận hoà Chelsea

Trên mạng xã hội, CĐV Chelsea không giấu được sự tức giận. Một người mỉa mai: “Chelsea có thù với phòng thủ à?”. Một tài khoản khác viết: “Chelsea có thể ghi bàn, nhưng phòng ngự dường như là điều tùy chọn”. Sự bức xúc ấy không khó hiểu, bởi đội bóng của Alonso đang biến mỗi trận đấu thành một cuộc rượt đuổi rủi ro dù hàng công vẫn đều đặn lên tiếng.

Từ đầu mùa, Chelsea đã thủng lưới trước Fulham, Brighton, Arsenal và Hull. Ngay cả chiến thắng 6-3 trước Leeds United ở Carabao Cup cũng không che được sự mong manh phía sau. Hàng công với Rogers, Joao Pedro hay Cole Palmer có thể giúp The Blues sống sót trong một vài thời điểm, nhưng không thể mãi bù đắp cho một hệ thống phòng ngự liên tục tự làm khó mình.

Trận hòa Hull vì thế để lại dư âm nặng nề hơn một kết quả mất điểm thông thường. Chelsea chưa thiếu bàn thắng, nhưng nếu Alonso không sớm tìm ra lời giải cho hàng thủ, những cột mốc buồn như hiện tại có thể chưa dừng lại.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm