Cristiano Ronaldo vắng mặt trong chuyến làm khách tại Đan Mạch, nhưng cuộc khủng hoảng quanh thủ quân Bồ Đào Nha lại hiện diện ở mọi nơi.
Việc Cristiano Ronaldo rời đợt tập trung đã phủ bóng đậm nét lên cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Trước đó ít giờ, tiền đạo 41 tuổi xác nhận không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong phần còn lại của đợt FIFA Days, sau những căng thẳng xoay quanh vai trò của anh dưới thời Jorge Jesus.
Ronaldo cho biết sẽ nói rõ sự thật vào thời điểm thích hợp. Trong khi đó, Jorge Jesus tránh đề cập sâu đến vụ việc, cho rằng mọi sự tập trung cần dành cho trận đấu tại Parken.
Sự vắng mặt của Ronaldo khiến trận đấu tại Parken trở thành tâm điểm chú ý ngay cả trước khi bóng lăn. Không chỉ chuyện Bồ Đào Nha sẽ thi đấu ra sao khi thiếu đội trưởng, phản ứng của người hâm mộ dành cho Jorge Jesus và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cũng được theo dõi sát sao.
Ngay trước giờ bóng lăn, HLV Jorge Jesus và chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença đã bị một nhóm CĐV la ó khi rời khách sạn để lên xe buýt tới sân Parken. Theo truyền thông thế giới, đoạn video do truyền thông Bồ Đào Nha ghi lại cho thấy cả hai nhanh chóng bước lên xe giữa bầu không khí căng thẳng.
Đây là phản ứng trực tiếp đầu tiên từ người hâm mộ nhắm vào ban huấn luyện và lãnh đạo FPF sau khi Ronaldo rời đội. Những tiếng huýt sáo cho thấy một bộ phận CĐV không hài lòng với cách vụ việc diễn biến, trong bối cảnh Ronaldo được cho là đã cảm thấy tổn thương sau những quyết định nhân sự của Jorge Jesus.
Bên trong sân Parken, tình cảm dành cho Ronaldo vẫn được thể hiện rõ dù anh không thi đấu. Nhiều CĐV Bồ Đào Nha giương biểu ngữ có tên anh kèm biểu tượng trái tim, như lời nhắn gửi tới thủ quân vắng mặt. Hình ảnh này tạo nên sự tương phản với những tiếng huýt sáo mà Jorge Jesus phải nhận.
Trên sân, Bồ Đào Nha vẫn đưa ra lời đáp mạnh mẽ. Đội khách đánh bại Đan Mạch với tỷ số 4-2, khép lại trận đầu tiên kể từ ngày Ronaldo rời đội tuyển bằng một chiến thắng thuyết phục. Dù vậy, chiến thắng không khiến cuộc tranh luận trên mạng xã hội hạ nhiệt. Dưới các bài đăng của trang Facebook chính thức đội tuyển, nhiều bình luận tiếp tục đứng về phía Ronaldo và cho rằng Bồ Đào Nha đã hành xử quá lạnh lùng với một huyền thoại đã cống hiến hơn hai thập kỷ cho màu áo quốc gia.
Những phản ứng trái chiều từ khán đài đến mạng xã hội cho thấy Jorge Jesus chưa thể xoa dịu hoàn toàn người hâm mộ Bồ Đào Nha, bất chấp chiến thắng trên sân Đan Mạch. Khi được hỏi liệu có cảm nhận đất nước đang đứng về phía mình hay không, HLV 72 tuổi thừa nhận: “Tôi không biết liệu cả đất nước có đứng về phía mình không, nhưng tôi mong điều đó”.
Chiến thắng tại Copenhagen giúp Bồ Đào Nha tạm thời vượt qua áp lực trên sân. Dẫu vậy, từ những tiếng la ó ngoài khách sạn đến các tranh luận trên mạng xã hội, câu chuyện Ronaldo và Jorge Jesus rõ ràng vẫn chưa đi đến hồi kết.














