Jorge Jesus vẫn né tránh bình luận sau tâm thư gần 2.000 chữ của Cristiano Ronaldo. Trong thông điệp dài nhất từ khi vụ việc nổ ra, CR7 gọi tên vị HLV Bồ Đào Nha là nhân vật trung tâm và cáo buộc ông hai lần không giữ lời.
HLV Jorge Jesus đã có phản ứng đầu tiên sau khi Cristiano Ronaldo công khai lý do rời tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trước cáo buộc mình hai lần thất hứa, ông chỉ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn.
Tối 6/10, sau khi theo dõi tuyển U21 Bồ Đào Nha thắng U21 CH Czech 2-0 tại Leiria, Jesus được CMTV hỏi về tâm thư của Ronaldo khi trở về nhà. Ông nói: “Tôi đến Leiria để xem đội U21 thi đấu. Bây giờ tôi sẽ đọc thông cáo của Ronaldo, còn hiện tại thì tôi không có gì để nói hết.”
Đó là phản ứng đầu tiên của vị chiến lược gia lão làng sau khi Ronaldo kể lại toàn bộ sự việc từ góc nhìn của mình. Phản ứng ngắn ngủi ngày 6/10 tiếp nối cách Jesus xử lý những câu hỏi khó về Ronaldo. Trước trận Đan Mạch hôm 1/10, khi được hỏi liệu mình có làm khác đi điều gì, ông đề nghị tập trung vào trận đấu và hẹn sẽ nói về vụ việc sau cuộc tái đấu Na Uy.
Đến ngày 4/10, Jesus có lên tiếng như đã hẹn, nhưng chủ yếu gọi mâu thuẫn là một “hiểu lầm”, khẳng định không cần xin lỗi và để ngỏ khả năng Ronaldo trở lại. Ông không giải thích cụ thể những gì hai người đã trao đổi riêng – điều CR7 sau đó nêu trong tâm thư và coi là lần thứ hai HLV trưởng không giữ lời. Sau tâm thư ấy, Jesus tiếp tục chưa trả lời vào cáo buộc.
Ronaldo rời trại tập trung sau cuộc họp báo đó. Đến ngày 4/10, sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy, Jesus tiếp tục lên tiếng. Ông gọi sự việc là một “hiểu lầm”, khẳng định không có ác cảm và để ngỏ khả năng triệu tập Ronaldo trở lại nếu tiền đạo này muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển. Khi được hỏi về việc xin lỗi, Jesus cho rằng ông không có lý do để làm điều đó.
Những phát biểu ấy giờ được đặt cạnh nội dung tâm thư của Ronaldo. CR7 cho biết sau World Cup 2026, anh từng cân nhắc chia tay đội tuyển nhưng được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença thuyết phục ở lại. Ronaldo cũng ủng hộ việc bổ nhiệm Jorge Jesus và gặp ông để bàn về vai trò của mình.
Theo Ronaldo, hai bên ban đầu thống nhất anh không thi đấu trước Na Uy và Đan Mạch để bảo đảm thể trạng. Tuy nhiên, đến ngày gặp Na Uy, Jesus hỏi liệu anh có thể vào sân khoảng 30 phút hay không. Ronaldo đồng ý và khởi động từ đầu hiệp hai, nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Anh coi đó là lần đầu HLV trưởng không giữ lời.
CR7 kể rằng sau trận đấu, một cuộc họp có sự tham gia của Jesus, Giám đốc thể thao Al Nassr Simão Coutinho và đại diện liên đoàn đã thống nhất cách giải thích sự việc trước truyền thông. Theo anh, nội dung chuẩn bị cho cuộc họp báo nhằm làm rõ rằng Ronaldo không đòi suất đá chính hay số phút thi đấu, đồng thời ghi nhận việc để anh khởi động rồi không vào sân là một sai sót.
Ronaldo cho rằng phát biểu sau đó của Jesus không phản ánh những gì hai người đã trao đổi riêng. Anh coi đây là lần thứ hai HLV trưởng không giữ lời và quyết định rời trại tập trung. Về phần mình, Jesus từng khẳng định quyền quyết định nhân sự thuộc về ông và bác bỏ việc phải xin lỗi. Tuy nhiên, ông vẫn chưa trực tiếp trả lời cáo buộc mới của Ronaldo về những điều đã thống nhất trong cuộc họp kín.
Dù chỉ trích Jesus, Ronaldo thừa nhận việc rời đội là sai. Anh xin lỗi đồng đội, người hâm mộ và chấp nhận án phạt nếu Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đưa ra. Tiền đạo 41 tuổi đồng thời khẳng định vẫn muốn cạnh tranh và chiến thắng cùng đội tuyển sau khi hoàn tất mọi án phạt có thể có.
Jesus từng nói cánh cửa trở lại của Ronaldo vẫn mở; CR7 giờ cũng khẳng định mình sẵn sàng tiếp tục cống hiến. Nhưng sau tâm thư cáo buộc HLV hai lần không giữ lời, liệu hai người có thể khôi phục lòng tin để cùng bước vào đợt hội quân tiếp theo sẽ là câu hỏi lớn nhất với người hâm mộ tuyển Bồ Đào Nha.















