Barcelona đại thắng, Rodri vẫn cúi đầu xin lỗi vì hành động tranh cãi tại La Liga

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ năm, 10/09/2026 05:38 AM (GMT+7)
A A+

Sau chiến thắng tưng bừng trước Feyenoord, Rodri phải công khai xin lỗi vì một khoảnh khắc gây tranh cãi trên ghế dự bị Barcelona trong trận đấu cuối tuần qua gặp Valencia.

Barcelona khởi đầu Champions League 2026/27 bằng chiến thắng 5-1 trước Feyenoord, nhưng Rodri vẫn phải dành một phần cuộc phỏng vấn sau trận để giải quyết dư âm từ La Liga. Tiền vệ người Tây Ban Nha công khai xin lỗi Valencia vì những lời nhận xét bị camera ghi lại tại Mestalla.

Sự việc xảy ra trong trận Barcelona thắng Valencia 5-0 cuối tuần trước. Rodri đá chính và được HLV Hansi Flick rút khỏi sân ở phút 61. Khi ngồi trên ghế dự bị cùng Pau Cubarsi và Eric Garcia, anh đưa ra một số đánh giá thẳng thắn về màn trình diễn của đội chủ nhà.

Camera của chương trình El Día Después đã ghi lại cuộc trò chuyện tưởng như riêng tư. Rodri được phát hiện nói: “Họ yếu quá. Họ chơi rất tệ. Quá tệ”.

961753d4-b890-486b-9779-991d97fc4eaf
Khoảnh khắc trao đổi của Rodri với đồng đội

Chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 còn tỏ ra bất ngờ khi nghe các đồng đội kể về thành tích của Valencia ở mùa giải trước. Theo đoạn hội thoại được công bố, Rodri nhận xét đội bóng này thậm chí không thể đưa bóng qua giữa sân trong hiệp hai.

Những lời nói của Rodri phần nào xuất phát từ thế trận quá chênh lệch tại Mestalla. Barcelona kiểm soát 74% thời lượng bóng và thực hiện 25 pha dứt điểm, trong đó có 10 lần đưa bóng trúng đích. Valencia chỉ cầm bóng 26% và có vỏn vẹn ba pha dứt điểm trong suốt trận.

Phát ngôn của Rodri nhanh chóng tạo ra những phản ứng trái chiều. Một bộ phận cầu thủ và người hâm mộ cho rằng tiền vệ Barcelona đã thiếu tôn trọng đối thủ. Đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội trước khi được gỡ bỏ.

Tuy nhiên, không ít cổ động viên Valencia lại cảm ơn và động viên Rodri. Họ cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ nói ra điều mà chính người hâm mộ đội bóng đã nhìn thấy từ lâu: Valencia sa sút nghiêm trọng và không còn duy trì được vị thế của một thế lực tại La Liga.

Untitled design - 2026-09-10T052818.116
Phản ứng trái chiều quanh những bình luận về Valencia của Rodri

Miguel Angel Campos, một nhà báo của Cadena SER đồng thời là cổ động viên Valencia, cho rằng tranh cãi đã bị đẩy đi quá xa. Ông xem nhận xét của Rodri là phản ứng tự nhiên trước màn trình diễn yếu kém của đội chủ sân Mestalla, đồng thời hy vọng câu nói này trở thành lời cảnh tỉnh với những người đang điều hành câu lạc bộ.

Dù nhận được sự cảm thông, Rodri vẫn chủ động gọi điện cho Jose Gaya, người bạn tại đội tuyển Tây Ban Nha và cũng là đội trưởng Valencia, để gửi lời xin lỗi tới toàn bộ phòng thay đồ. Sau chiến thắng trước Feyenoord, anh tiếp tục công khai nhận lỗi với các cầu thủ và người hâm mộ đội chủ sân Mestalla.

“Tôi muốn xin lỗi tất cả những người có thể đã cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của mình, từ các cầu thủ đến người hâm mộ. Đó là một phản ứng xuất phát từ sự bất ngờ. Tôi hy vọng Valencia có thể sớm trở lại vị thế mà họ xứng đáng có được”, Rodri chia sẻ.

Barcelona đại thắng, Rodri vẫn cúi đầu xin lỗi vì hành động tranh cãi tại La Liga
Rodri chủ động gọi điện xin lỗi Gaya và công khai nhận lỗi sau trận gặp Feyenoord

Tiền vệ 30 tuổi nhấn mạnh đây chỉ là một cuộc trò chuyện riêng và anh không có ý chế giễu hoàn cảnh của Valencia. Tuy nhiên, Rodri thừa nhận lời nói của mình không phù hợp và chấp nhận trách nhiệm về những tranh cãi đã xảy ra.

Cũng trong cuộc phỏng vấn sau trận gặp Feyenoord, Rodri từ chối tham gia cuộc tranh luận về Quả bóng Vàng 2026. Tiền vệ người Tây Ban Nha có tên trong danh sách 30 ứng viên và được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá nhất sau khi giúp đội tuyển quốc gia vô địch World Cup.

“Tôi không muốn tranh luận về Quả bóng Vàng. Chúng ta nên chúc mừng những cầu thủ được đề cử, nhưng tôi hy vọng người chiến thắng sẽ là một cầu thủ Tây Ban Nha”, chủ nhân danh hiệu năm 2024 chia sẻ.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm