Real Madrid yêu cầu La Liga cần lãnh đạo mới, khiến Javier Tebas lập tức phản pháo và đẩy cuộc đối đầu giữa hai bên lên mức căng thẳng mới.
Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Chủ tịch La Liga Javier Tebas đã bước sang một cấp độ mới sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha công khai đặt vấn đề về người đứng đầu giải đấu.
Nguồn cơn đến từ tranh cãi sau trận derby Madrid, nơi Real thua Atletico 1-2. HLV Jose Mourinho mang theo hai hình ảnh vào phòng họp báo để phản ứng với các tình huống mà ông cho rằng cầu thủ Atletico đáng bị truất quyền thi đấu. Tebas sau đó đáp trả, cho rằng việc nói trọng tài bị “chỉ đạo” để chống Real Madrid là điều “ở một thiên hà khác”.
Real Madrid lập tức phát thông cáo chính thức. CLB cho rằng Tebas đã sử dụng vị trí của mình để liên tục công kích họ, đồng thời gọi những phát biểu mới nhất của ông là “nghiêm trọng, khó hiểu và không phù hợp với một nhà quản lý có trách nhiệm”.
Đáng chú ý nhất, Real không dừng ở chuyện trọng tài. Đội bóng thủ đô tuyên bố bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha “khẩn cấp cần một nhà lãnh đạo” có khả năng điều hành giải đấu với nghĩa vụ trung lập. CLB cũng nhấn mạnh: “Chủ tịch La Liga không phải chủ sở hữu giải đấu, mà là người quản lý phục vụ các CLB”.
Theo tờ AS, chỉ hơn hai giờ sau, Tebas đáp trả trực tiếp trên mạng xã hội. Người đứng đầu La Liga phản đòn: “Chủ tịch La Liga không phải chủ sở hữu giải đấu. Chủ tịch Real Madrid cũng không phải”.
Tebas cho rằng đại diện cho toàn bộ các CLB đồng nghĩa với bảo vệ sự bình đẳng giữa họ. Ông cũng nhắm vào Real Madrid TV, cho rằng kênh truyền thông của CLB đã nhiều năm duy trì câu chuyện về một giải đấu bị thao túng.
Ông viết: “Chỉ trích một quyết định trọng tài là hợp pháp; biến mọi thiệt thòi thành bằng chứng về một cuộc bức hại lại là chuyện khác”. Sau đó, Tebas đưa ra thông điệp cứng rắn nhất: “Đại diện cho tất cả không có nghĩa là phục tùng kẻ mạnh nhất”.
Cuộc khẩu chiến Real Madrid - La Liga vì thế đã vượt khỏi phạm vi những quyết định ở trận derby. Tranh cãi lúc này chạm trực tiếp vào vấn đề quyền lực, tính trung lập và cách giải đấu được điều hành. Tebas khép lại bằng câu: “Tôn trọng tất cả, không phục tùng ai”.
Khi cả hai bên đã công khai đẩy mâu thuẫn lên cấp độ thể chế, câu hỏi tiếp theo không còn chỉ nằm ở những tiếng còi trên sân, mà là cuộc chiến này sẽ còn đi xa đến đâu.
















