Nguyễn Filip gây chú ý khi tiết lộ trận đấu trong mơ giữa Việt Nam và Czech, nơi hai quê hương của anh cùng xuất hiện trên sân khấu World Cup.
Nguyễn Filip đã có một chia sẻ đặc biệt về viễn cảnh mà anh mong muốn nhất trong sự nghiệp: trận chung kết World Cup giữa ĐT Việt Nam và Cộng hòa Czech - nơi hai quê hương của thủ môn Việt kiều cùng xuất hiện trên sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới.
Trong cuộc trò chuyện tại chương trình Tunnel Vision của The Asian Game, Nguyễn Filip không chỉ nhắc lại hành trình 9 năm để có quốc tịch Việt Nam, mà còn mở ra một góc nhìn rất khác về mối liên kết giữa anh với hai nền bóng đá.
Sinh ra và trưởng thành tại Cộng hòa Czech, Nguyễn Filip từng có nhiều năm thi đấu trong môi trường bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, nguồn gốc Việt Nam từ người cha đã luôn tạo nên một sợi dây đặc biệt, khiến anh mong muốn một ngày được khoác lên mình màu áo của ĐT Việt Nam.
Khi được hỏi về trận chung kết World Cup trong mơ, Nguyễn Filip không mất nhiều thời gian để đưa ra câu trả lời: "Với tôi điều đó rất dễ dàng vì tôi mang một nửa Việt Nam, một nửa Cộng hòa Séc. Trận chung kết World Cup giữa Việt Nam và Czech sẽ thật tuyệt vời. Vì vậy câu trả lời rất đơn giản."
Đằng sau câu nói tưởng chừng chỉ là một kịch bản giả định lại là câu chuyện về bản sắc của một cầu thủ mang trong mình hai dòng máu. Với nhiều cầu thủ, World Cup là đích đến cao nhất trong sự nghiệp. Nhưng với Nguyễn Filip, viễn cảnh ấy còn đặc biệt hơn bởi anh không cần lựa chọn giữa hai nơi mình gắn bó.
Một bên là đất nước anh sinh ra, nơi nuôi dưỡng những bước đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá. Một bên là Việt Nam - quê hương của cha, nơi anh đã mất gần một thập kỷ để chờ ngày có thể chính thức đại diện. "Hai quê hương trong một giấc mơ World Cup" chính là điều khiến câu chuyện của Nguyễn Filip trở nên khác biệt.
Trong cuộc phỏng vấn, thủ môn sinh năm 1992 cũng nhắc đến ý nghĩa của việc được khoác áo ĐT Việt Nam không chỉ với cá nhân anh mà còn với gia đình. Nguyễn Filip từng chia sẻ cha anh là người có ảnh hưởng lớn trong hành trình tìm về nguồn cội.
Khoảnh khắc anh nhận quốc tịch Việt Nam không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là niềm tự hào của cả gia đình: "Khi cha tôi nhận được thông tin rằng tôi có quốc tịch, ông ấy cố gắng giấu cảm xúc nhưng tôi biết ông ấy muốn khóc."
Với Nguyễn Filip, bóng đá vì thế không đơn thuần chỉ là câu chuyện của những trận đấu. Nó còn là cách để anh kết nối với quê hương của cha và tạo nên một di sản cho thế hệ sau.
Sau nhiều năm thi đấu tại châu Âu, Nguyễn Filip đã lựa chọn trở về Việt Nam, nơi anh tiếp tục viết chương mới trong sự nghiệp. Anh từng có cơ hội đối đầu những đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản tại Asian Cup, nhưng hành trình ấy vẫn chưa dừng lại.
Ở tuổi 33, thủ môn của ĐT Việt Nam vẫn cho thấy khát khao lớn. Với anh, giấc mơ World Cup không chỉ nằm ở việc góp mặt, mà còn là khoảnh khắc được đứng trên sân cùng những giá trị mà anh luôn trân trọng.
Một ngày nào đó, nếu ĐT Việt Nam thực sự bước ra sân chơi World Cup, câu chuyện của Nguyễn Filip sẽ càng trở nên đặc biệt hơn. Bởi khi ấy, người gác đền mang hai dòng máu sẽ không chỉ đại diện cho một đội tuyển, mà còn mang theo câu chuyện của hai quê hương cùng hòa chung trong một giấc mơ.
Anh Quốc

















