Ronaldo khiến Bồ Đào Nha náo loạn đến tận sân bay

Anh Quốc Anh Quốc
Thứ sáu, 02/10/2026 17:19 PM (GMT+7)
A A+

Jorge Jesus và Chủ tịch FPF được cho là đã vội tới sân bay Copenhagen nhằm giữ Ronaldo, nhưng siêu sao 41 tuổi vẫn lên chuyên cơ rời đội tuyển.

Cuộc khủng hoảng giữa Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha xuất hiện thêm một chi tiết đặc biệt đáng chú ý. HLV Jorge Jesus cùng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença được cho là đã tới tận sân bay Copenhagen trong nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn CR7 rời đội, nhưng không thể khiến anh thay đổi quyết định.

Theo truyền thông thế giới dẫn lại tờ Marca, Ronaldo rời sân Parken trước khi buổi tập của Bồ Đào Nha bắt đầu, trở về khách sạn thu dọn hành lý rồi di chuyển thẳng tới sân bay để lên chuyên cơ riêng sang Madrid.

Khi biết quyết định của Ronaldo gần như đã được đưa ra, Jorge Jesus và Pedro Proença được cho là cũng tới sân bay Copenhagen để thuyết phục đội trưởng 41 tuổi ở lại. Tuy nhiên, nỗ lực phút chót đã thất bại và Ronaldo vẫn lên máy bay rời Đan Mạch.

Ronaldo

Chi tiết này càng đáng chú ý bởi chỉ vài giờ trước đó, Jorge Jesus vẫn khẳng định Ronaldo sẽ tham gia buổi tập và phủ nhận việc hai bên tồn tại một vấn đề không thể giải quyết.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng nói về phản ứng của Ronaldo sau trận thắng Na Uy: “Cậu ấy giận tôi, nhưng với tôi chuyện đó đã là nước chảy qua cầu.”

Thực tế sau đó diễn biến theo hướng hoàn toàn khác. Ronaldo xác nhận quyết định trên mạng xã hội bằng thông điệp: “Sau cuộc họp báo của HLV trưởng và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với tất cả người dân Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi rời đội tuyển, nơi tôi luôn cống hiến hết mình.” Anh đồng thời chúc Bồ Đào Nha và toàn bộ đồng đội gặp may mắn.

Ronaldo (2)
Kẻ thù lớn nhất của Ronaldo có lẽ vẫn luôn là cái tôi của chính anh.

Nguồn cơn căng thẳng bắt đầu từ chiến thắng 2-1 trước Na Uy. Ronaldo được yêu cầu khởi động trong hiệp hai nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Sau trận, anh đi thẳng vào phòng thay đồ thay vì cùng toàn đội cảm ơn người hâm mộ.

Pedro Proença sau đó phải thay đổi lịch trình để trực tiếp tới Scandinavia. Ronaldo, Jorge Jesus và người đứng đầu FPF đã gặp nhau nhằm tháo gỡ bất đồng, nhưng cuộc họp báo tiếp theo của Jesus dường như lại khiến tình hình nóng hơn.

FPF hiện chưa xác nhận riêng thông tin về cuộc chạy đua tới sân bay được Marca tiết lộ. Ronaldo cũng chưa công bố toàn bộ nguyên nhân phía sau quyết định rời đội. Chính lời hẹn “đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật” vì thế vẫn đang khiến chương tiếp theo của vụ việc được chờ đợi.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm