Chỉ hơn một năm sau ngày ra mắt, một tiền vệ Man City đã vượt Chris Waddle để thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử tuyển Anh.
Elliot Anderson vừa tạo nên một cột mốc đặc biệt trong màu áo tuyển Anh sau chiến thắng 7-0 trước Croatia tại UEFA Nations League. Tiền vệ của Man City có lần thứ 20 khoác áo Tam Sư, qua đó trở thành cầu thủ chạm mốc này nhanh nhất lịch sử đội tuyển.
Theo Liên đoàn Bóng đá Anh, Anderson chỉ cần 392 ngày kể từ trận ra mắt để đạt 20 lần ra sân. Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục cũ của Chris Waddle, người mất 453 ngày để có số lần khoác áo tương tự. Khoảng cách 61 ngày phản ánh tốc độ thăng tiến hiếm thấy của tiền vệ mới 23 tuổi, nhất là khi tuyển Anh luôn sở hữu hàng loạt lựa chọn chất lượng ở tuyến giữa.
Anderson ra mắt tuyển Anh ngày 6/9/2025. Hơn một năm sau, anh gần như đã trở thành gương mặt quen thuộc trong kế hoạch của Thomas Tuchel. Trước đó, cầu thủ sinh ra tại Whitley Bay từng khoác áo các đội trẻ Scotland, sau đó chuyển sang đại diện cho Anh và cùng U21 Anh vô địch châu Âu năm 2025.
Ở trận gặp Croatia, Anderson tiếp tục được xếp đá chính và chơi 79 phút. Anh không ghi bàn nhưng góp dấu giày trực tiếp vào bàn thắng thứ năm khi xuyên qua lớp phòng ngự chủ nhà trước khi căng ngang để Harry Kane dứt điểm. Đó cũng là một trong những hình ảnh tiêu biểu cho vị trí ngày càng quan trọng của Anderson trong bộ khung của Tuchel.
392 ngày để chạm mốc 20 trận càng trở nên đáng chú ý nếu nhìn lại hành trình của Anderson trong hơn một năm qua. Từ một tân binh của tuyển Anh, anh đã dự World Cup 2026, liên tục xuất hiện ở tuyến giữa và sau đó chuyển từ Nottingham Forest sang Man City với mức phí 116 triệu bảng trong mùa hè.
Sự thăng tiến chóng mặt ấy đang đưa Anderson vào nhóm nhân tố đáng chú ý nhất của Tam Sư. Trong một tập thể có Jude Bellingham, Declan Rice cùng nhiều tiền vệ tên tuổi khác, việc cầu thủ mới ra mắt năm ngoái vẫn đều đặn được trao cơ hội cho thấy vị thế mà anh đã xây dựng dưới thời Tuchel.
Kỷ lục mới chưa đảm bảo Anderson sẽ mặc định có suất đá chính lâu dài, nhưng tốc độ chiếm chỗ ở tuyển Anh của anh thực sự khác thường. Nations League vẫn còn ở phía trước và nếu tiếp tục duy trì nhịp phát triển hiện tại, cột mốc 20 trận có thể mới chỉ là chương đầu trong hành trình của tiền vệ Man City.


















