Bruno Fernandes vừa lên tiếng đanh thép về những phát ngôn của Roy Keane liên quan đến anh sau khi thiết lập kỷ lục kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Đây là lần hiếm hoi đội trưởng người Bồ Đào Nha phá vỡ sự im lặng, và những gì anh nói không hề nhẹ nhàng.
Có những lúc sự im lặng cất tiếng nói to hơn bất kỳ phản bác nào. Nhưng lần này, Bruno Fernandes chọn lên tiếng.
Sau khi chạm tới cột mốc ngang hàng Thierry Henry và Kevin De Bruyne về số lần kiến tạo trong Ngoại hạng Anh, đội trưởng Manchester United tưởng chừng sẽ chỉ nhận những lời khen ngợi. Thay vào đó, anh phải đối mặt với cáo buộc từ một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử Old Trafford: Roy Keane tuyên bố rằng Bruno chỉ đang chạy theo kỷ lục cá nhân.
Keane khẳng định chính Bruno đã thừa nhận điều đó, và đó là điều mà cầu thủ 30 tuổi không thể chấp nhận.
"Điều anh ấy nói là dối trá, đơn giản vậy thôi."
Bruno không vòng vo. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, anh trực tiếp gọi những gì Keane nói là "nói dối", khẳng định rằng anh chưa bao giờ phát ngôn những điều đó. May mắn thay, toàn bộ cuộc phỏng vấn đều được ghi hình. "May mà mọi thứ đều được lưu lại. Nếu không, người ta sẽ nghĩ Bruno đang cố chạy theo kỷ lục kiến tạo", anh nói thẳng.
Thú vị hơn, Bruno còn tiết lộ rằng anh đã liên hệ với Ole Gunnar Solskjaer, bạn thân của Keane và cũng là cựu HLV của mình, để xin số điện thoại của vị huyền thoại người Ireland. Không phải để đối đầu, mà để nói chuyện thẳng thắn, như những người đàn ông thực sự.
"Tôi nói với Ole rằng tôi không ngại bị chỉ trích. Điều tôi không chấp nhận được là khi người ta tự bịa ra lời tôi rồi gán vào miệng tôi."
Bruno phân biệt rõ ràng hai ranh giới mà anh có thể chấp nhận và không thể chấp nhận. Keane có thể nói Bruno chơi không tốt, không xứng làm đội trưởng, không đủ đẳng cấp, anh hoàn toàn đồng ý chịu đựng. Nhưng việc bịa ra những câu nói chưa bao giờ được thốt ra là chuyện khác.
"Anh ấy có thể phán xét tôi, nói tôi không đủ tốt, không phải đội trưởng anh ấy muốn thấy. Không sao. Nhưng đừng bịa ra lời của tôi. Đó là thứ tôi không thể chấp nhận."
Còn về kỷ lục kiến tạo? Bruno không cần phải biện hộ nhiều. Con số tự nói lên tất cả: anh dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cơ hội tạo ra kể từ khi đặt chân đến giải đấu này, và phong cách thi đấu của anh chưa bao giờ thay đổi. "Tôi vẫn là Bruno đó: đánh giá rủi ro, tạo cơ hội, khai thác tối đa những người bên cạnh mình."
Trong bóng đá, những huyền thoại đôi khi cũng không thoát khỏi cái bẫy của chính tiếng tăm họ tạo ra.Và Bruno Fernandes, dù có hay không có kỷ lục nào, vẫn đang chứng minh bằng cách chơi bóng chứ không phải bằng lời nói rằng anh xứng đáng với chiếc băng đội trưởng trên tay.
Duy Hải


















