THSPORT dự đoán tỷ số 2-0 trước đại chiến, và 90 phút tại Bandung đã trả lời gần như trọn vẹn những cảnh báo từ báo Thái về Việt Nam.
Trước giờ bóng lăn, THSPORT dự đoán Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 và cho rằng việc Nguyễn Xuân Son vắng mặt sẽ làm suy giảm sức công phá, trong khi “Voi chiến” có nhiều phương án tấn công hơn.
Kịch bản ấy sau cùng đã xảy ra gần như nguyên vẹn. Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tại Si Jalak Harupat, với Sarach Yooyen mở tỷ số ở phút 10 và Chaiyaphon Otton ấn định kết quả ở phút 90+3. Kết quả này giúp Thái Lan giành trọn 3 điểm và vươn lên dẫn đầu bảng B.
Điều khiến dự đoán của THSPORT đáng chú ý không chỉ là tỷ số, mà còn nằm ở điểm họ khoanh vùng trước trận. Trang thể thao Thái Lan nhận định:
“Dù Việt Nam có thành tích tốt, nhưng việc thiếu Xuân Son vì chấn thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng tấn công. Trong khi đó, Thái Lan bước vào trận đấu với lực lượng đầy đủ và sức mạnh tổng thể không hề kém Việt Nam.
Phần còn lại sẽ được quyết định trên sân. Đây là trận đấu có thể ra cả ba kết quả, nhưng nếu phải lựa chọn, chúng tôi vẫn tin vào sự đa dạng trong tấn công của Thái Lan, khi họ có nhiều phương án hơn để thay đổi cục diện trận đấu, qua đó có thể giành chiến thắng sít sao.”
Không có Xuân Son, HLV Kim Sang-sik phải trông chờ nhiều hơn vào Đình Bắc, Hoàng Hên, Minh Hoàng cùng các phương án phía sau. Việt Nam vẫn tạo được những thời điểm gây sức ép, thậm chí Tài Lộc từng đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Trong khi đó, Thái Lan cho thấy đúng điều THSPORT cảnh báo: khả năng thay đổi cách tấn công và tận dụng khoảng trống. Bàn mở tỷ số của Sarach Yooyen đến sau một tình huống bóng bật ra trước vòng cấm, còn bàn thứ hai được Chaiyaphon Otton ghi từ pha phản công với đường chọc khe mở toang khoảng trống phía sau hàng thủ Việt Nam.
Nhìn lại trước trận, nhận định này càng có cơ sở khi THSPORT đánh giá Việt Nam có phong độ tốt nhưng thiếu Xuân Son sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức tấn công, còn Thái Lan sở hữu nhiều “vũ khí” hơn để xoay chuyển thế trận. Kết quả 0-2 khiến lời cảnh báo ấy trở nên đặc biệt đắt giá.
Sau trận thua, câu hỏi dành cho Việt Nam không chỉ là ai có thể khỏa lấp khoảng trống của Xuân Son, mà còn là làm thế nào để tăng sức nặng trong những thời điểm đội bóng cần tạo khác biệt. Những trận tiếp theo sẽ tiếp tục trả lời điều đó.












