Sir Alex Ferguson: 'Chỉ có PSG chơi bóng ở chung kết C1!'

Dukenn Dukenn
Thứ hai, 01/06/2026 10:13 AM (GMT+7)
A A+

Sau thất bại đau đớn trước Paris Saint-Germain ở chung kết UEFA Champions League, Arsenal tiếp tục nhận chỉ trích về lối chơi khi truyền thông Pháp tiết lộ Sir Alex mỉa mai "chỉ PSG mới thực sự chơi bóng".

Thất bại trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết UEFA Champions League 2025/26 không chỉ khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu mà còn đẩy họ vào tâm điểm của những tranh cãi. Chỉ ít giờ sau khi trận đấu khép lại tại Budapest, hàng loạt ý kiến từ giới chuyên môn, cựu danh thủ và truyền thông châu Âu đã hướng sự chỉ trích về lối chơi mà HLV Mikel Arteta lựa chọn.

Theo tiết lộ từ truyền thông Pháp, huyền thoại Sir Alex Ferguson đã gửi tin nhắn chúc mừng tới Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ban đầu xuất hiện thông tin cho rằng cựu HLV Manchester United gọi Arsenal là một đội bóng "nhàm chán". Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với đại diện nước Pháp sau đó phủ nhận chi tiết này. Dù vậy, nội dung mà Sir Alex được cho là đã nhắn gửi tới "les Parisiens" vẫn đủ tạo nên nhiều tranh luận: "Các bạn mới là đội chơi bóng đá."

Sir Alex gửi lời chúc mừng đến PSG và "mỉa mai" màn trình diễn của Arsenal

Thông điệp ngắn gọn nhưng được nhiều người xem như một lời khen dành cho PSG, đồng thời là sự so sánh trực tiếp với cách tiếp cận trận đấu của thầy trò Arteta. Trong trận chung kết, "Pháo thủ" có khởi đầu như mơ khi Kai Havertz ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục duy trì sức ép, Arsenal lại lựa chọn lùi sâu đội hình và tập trung bảo vệ lợi thế.

Những con số thống kê sau trận càng khiến đội bóng phía Bắc London hứng chịu thêm nhiều chỉ trích. "Pháo thủ" chỉ kiểm soát bóng 24,7%, thấp nhất trong lịch sử các trận chung kết UEFA Champions League kể từ khi dữ liệu được ghi nhận. Đáng chú ý hơn, bàn thắng của cầu thủ người Đức cũng là cú sút trúng đích duy nhất mà Arsenal tạo ra trong suốt hơn 120 phút thi đấu.

Các số liệu thống kê của PSG và Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025/26

Nhiều chuyên gia cho rằng việc một CLB sở hữu dàn cầu thủ tấn công chất lượng như đại diện nước Anh lại lựa chọn lối chơi quá thận trọng là điều khó chấp nhận, nhất là trong một trận đấu mang tính lịch sử. Quan điểm này cũng được chia sẻ bởi tiền vệ Joao Neves của đội bóng thủ đô nước Pháp. Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định: "Chúng tôi xứng đáng với danh hiệu này. Tôi chỉ thấy một đội bóng duy nhất trên sân. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, kiểm soát bóng phần lớn thời gian và chơi tốt hơn."

Không dừng lại ở đó, tờ L'Equipe của Pháp còn có bài bình luận đầy gay gắt về màn trình diễn của "Pháo thủ".Tờ báo nổi tiếng này viết: "Trong một thời gian dài, dường như PSG sẽ thua trận chung kết này mà thậm chí không cần phải thi đấu, bị bất lực, bị Arsenal phong tỏa, như thể họ đã ném chìa khóa xuống sông Danube trước khi dựng chiếc xe buýt hai tầng của mình chắn ngang khung thành của David Raya."

Gabriel đá hỏng quả luân lưu quyết định, dâng cúp cho PSG

Họ thậm chí nhận định Arteta đã "từ bỏ di sản Barcelona" với triết lý kiểm soát bóng và tấn công, để theo đuổi một phong cách thực dụng đến cực đoan. Theo tờ báo Pháp, việc Arsenal chỉ có một cú sút trúng đích trong cả trận là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu tham vọng. Họ cho rằng một đội bóng vốn được xây dựng trên nền tảng bóng đá tấn công đã đánh mất bản sắc ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải.

"Liệu bạn có thể trở thành nhà vô địch châu Âu chỉ với một cú sút trúng đích, lối chơi phòng ngự lùi sâu và chỉ kiểm soát bóng 25%?", L'Equipe cho biết thêm. "Có lẽ vậy, thậm chí chắc chắn là vậy. Nhưng đó là điều khá may mắn. Việc đó đã không xảy ra vào tối thứ Bảy tuần này."

Dù Arsenal đã tiến rất gần tới danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử, thất bại trước Paris Saint-Germain đang để lại nhiều dư âm hơn mong đợi. Bên cạnh nỗi thất vọng về kết quả, những tranh cãi xoay quanh lối chơi của Mikel Arteta cũng đang phủ bóng lên hành trình đáng nhớ của "Pháo thủ". Trong những ngày tới, câu hỏi liệu Arsenal đã quá thực dụng hay đơn giản chỉ lựa chọn chiến thuật phù hợp trước một PSG vượt trội có lẽ vẫn sẽ là chủ đề được bàn luận nhiều nhất của bóng đá châu Âu.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm