Sarawut Masuk, cựu tuyển thủ Thái Lan từng góp mặt trong chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình, có màn ra mắt đáng quên khi sang Hà Tĩnh thi đấu bóng đá phong trào.
Cựu tuyển thủ Thái Lan, Sarawut Masuk có màn ra mắt đáng quên khi sang Việt Nam tham dự một giải bóng đá phong trào tại Hà Tĩnh. Đội bóng của anh nhận thất bại nặng nề với tỷ số 1-5 ngay trong trận đấu đầu tiên.
Sarawut nhận lời sang Hà Tĩnh thi đấu theo lời mời của một ông bầu. Sự xuất hiện của cựu tuyển thủ Thái Lan nhận được sự chú ý khi anh từng có nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp và khoác áo đội tuyển Thái Lan.
Tuy nhiên, ngay ở trận ra quân vào tối 14/9, Sarawut và các đồng đội phải nếm trải sự khắc nghiệt của bóng đá 7 người tại Việt Nam. Đội bóng của cựu tuyển thủ Voi chiến để đối thủ ghi tới 5 bàn và chỉ có được 1 bàn danh dự.
Giải đấu có tổng cộng 7 đội tham dự, được chia thành 2 bảng. Một bảng 3 đội và bảng còn lại có 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết.
Dù nhận thất bại đậm trong ngày ra quân, Sarawut và các đồng đội vẫn chưa hết cơ hội đi tiếp. Họ còn hai trận đấu vào chiều nay (15/9) và ngày mai (16/9) để tìm kiếm tấm vé vào vòng knock-out.
Đáng chú ý, Sarawut không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1990 từng là một trong những cầu thủ đáng chú ý của bóng đá Thái Lan. Anh từng giành huy chương vàng SEA Games 2013, đồng thời cùng ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup vào các năm 2014 và 2016.
Đặc biệt, Sarawut chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp ĐT U23 Thái Lan đánh bại U23 Indonesia 1-0 trong trận chung kết SEA Games 2013.
Ở cấp độ ĐT Quốc gia, Sarawut cũng từng góp mặt trong trận Thái Lan thắng Việt Nam 3-0 tại Mỹ Đình năm 2015 (Vòng loại thứ hai World Cup 2018). Cái tên này nay lại gây chú ý khi trở lại Việt Nam, nhưng trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Sau thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp của Sarawut đi xuống khi anh vướng vào những thú vui không lành mạnh và nợ nần. Truyền thông Thái Lan từng đưa tin cựu tuyển thủ này bị chủ nợ đe dọa vào năm 2020, buộc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải tham gia hỗ trợ giải quyết.
Sau đó, Sarawut đổi tên thành Poonsak Masuk và tiếp tục thi đấu để trang trải cuộc sống. Đến năm 2025, anh chuyển sang chơi bóng đá phủi.
Từ người hùng từng ghi bàn ở chung kết SEA Games đến một cựu tuyển thủ xuất hiện trên sân phủi Việt Nam, hành trình của Sarawut Masuk đã bước sang một chương hoàn toàn khác. Trước mắt, đội bóng của anh vẫn còn hai trận đấu để sửa sai sau cú sốc 1-5 ở ngày ra quân.
Dukenn















