Southampton đang đối diện làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi bị cáo buộc cử người 'lén' theo dõi buổi tập của Middlesbrough trước trận play-off thăng hạng Premier League.
Southampton vừa giành vé vào chung kết play-off thăng hạng Premier League 2026/27 sau chiến thắng kịch tính trước Middlesbrough. Tuy nhiên, niềm vui của "the Saints" đang bị phủ bóng bởi scandal 'gián điệp".
Sau trận hòa 0-0 ở bán kết lượt đi, Southampton đánh bại Middlesbrough với tổng tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Shea Charles ở phút 116. Kết quả này giúp đội chủ sân St Mary's tiến vào trận chung kết play-off tại Wembley vào ngày 23/5.
Ngay sau trận đấu, tâm điểm truyền thông chuyển vào cáo buộc "the Saints" cử người theo dõi trái phép buổi tập của thầy trò HLV Kim Hellberg. Theo tiết lộ, một thành viên thuộc ban huấn luyện Southampton bị phát hiện ở gần sân tập của "the Boro" vào thứ năm tuần trước. Người này đã di chuyển quãng đường khoảng 5 tiếng đồng hồ để quan sát buổi tập kín của Middlesbrough.
Vụ việc làm HLV Hellberg nổi giận và lên tiếng chỉ trích gay chú ý hành động "đi ngược tinh thần fair-play".
"Tôi đã làm huấn luyện viên 15 năm, luôn cố gắng để được dẫn dắt một đội bóng đến Premier League. Đó là giấc mơ của tôi suốt 15 năm qua", chiến lược gia người Thụy Điển nói trong cuộc họp báo sau trận đấu:
"Tôi biết có những câu lạc bộ có nguồn lực lớn hơn hoặc được nhận tiền hỗ trợ xuống hạng nên có thể chi tiêu nhiều tiền hơn. Có những đội bóng có đội hình mạnh hơn chúng tôi, những đội bóng có nhiều tiền hơn để chi tiêu."
Nhà cầm quân này cho biết bản thân cùng cộng sự đã dành hàng tuần nghiên cứu đối thủ nhằm tìm kiếm những lợi thế chiến thuật nhỏ nhất trước trận đấu quan trọng:
“Khi bạn dành mọi thời gian, thậm chí chí hy sinh thời gian bên gia đình để phân tích đối thủ, rồi phát hiện có người được cử tới quay buổi tập của mình, cảm giác đó thật sự rất tệ”, ông nói.
Huấn luyện viên Middlesbrough thậm chí còn chí cho rằng công việc “làm tan nát trái tim” ông vì đi ngược những giá trị mà bóng đá Anh luôn tự hào.
"Khi bạn đã làm điều đó, trong một hoặc hai tuần trước trận đấu này, dành từng giây phút xa gia đình để xem Southampton thi đấu mọi trận để có thể nhằm cố gắng giành lợi thế mà chúng ta thực sự có thể có được. Nếu chúng ta không bắt gặp người mà họ cử đi một quãng đường lái xe năm tiếng đồng hồ, thì sẽ ngồi đó và nói có lẽ chúng ta đã làm tốt về chiến thuật. Tôi sẽ về nhà và cảm thấy mình đã thất bại trong khía cạnh mà tôi phải giúp đỡ các cầu thủ của mình. Khi cơ hội của bạn bị tước đi theo cách đó, khi ai đó quyết định: Không, chúng ta sẽ không xem mọi trận đấu. Thay vào đó, chúng ta sẽ cử người khác quay phim buổi tập và xem mọi thứ, hy vọng không bị bắt'.Tôi đoán đó là lý do tại sao họ lại đổi quần áo và làm những việc tương tự."
Trong khi đó, HLV Tonda Eckert của "the Saints" liên tục né tránh các câu hỏi liên quan tới scandal "gián điệp". Sau trận đấu cuối tuần trước, chiến lược gia người Đức đã bỏ đi khi bị hỏi về vụ quay lén. Tới sau trận lượt về, ông tiếp tục rời phòng họp báo cáo khi một phóng viên đặt câu hỏi trực tiếp: "Ông có phải kẻ gian không?". Ngay lập tức, các nhân viên truyền thông của Southampton đã nhắc nhở các phóng viên, yêu cầu "thể hiện sự tôn trọng".
Trước mức độ nghiêm trọng của công việc, EFL mở ra cuộc điều tra và đề xuất tổ chức điều trần khẩn cấp trước chung kết play-off. Theo quy định hiện hành của EFL, hành vi theo dõi hoặc quay lén đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu là vi phạm luật. Đây được xem là quy định đầu tiên thực sự được đưa ra kiểm tra kể từ sau vụ việc tương tự liên quan đến Leeds United năm 2019.
Phía "the Boro" được cho là muốn đội bóng của Eckert nhận án phạt nghiêm khắc mang tính chuyên môn thay vì chỉ bị phạt tiền.
Tại thời điểm đó, Giám đốc điều hành Phil Parsons khẳng định Southampton đang hợp tác đầy đủ với EFL và tiến trình điều hành nội bộ để làm rõ toàn bộ sự việc. "CLB đang hợp tác đầy đủ với EFL và ủy ban kỷ luật, đồng thời tiến hành một cuộc xem xét nội bộ để đảm bảo rằng tất cả các sự kiện và bối cảnh đều được hiểu đúng đắn", Parsons cho biết.
Hiện chưa rõ Southampton có đối mặt với hình phạt ảnh hưởng trực tiếp tới trận chung kết play-off hay không. Tuy nhiên, bê bối "gián điệp" chắc chắn khiến bầu không trước ngày quyết định tấm vé lên Premier League trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Dukenn















