Nguyễn Lê Phát biến lời hứa với mẹ trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines thành sự thật khi vào sân ghi bàn và khép lại câu chuyện đầy cảm xúc bằng đúng điều anh từng nói với mẹ.
Nguyễn Lê Phát biến lời hứa với mẹ trước trận đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Philippines thành sự thật theo cách đầy ấn tượng. Chỉ ít lâu sau khi nhắn rằng sẽ ghi bàn cho mẹ xem, sao trẻ này thực sự lập công trên sân.
ĐT U23 Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục trước U23 Philippines và giành chiến thắng 2-0. Trong đó, Lê Phát là người khép lại trận đấu bằng bàn thắng ở những phút cuối.
Phía sau pha lập công ấy là một câu chuyện đặc biệt. Trước giờ bóng lăn, Lê Phát đã nhắn tin cho mẹ để trấn an. Tiền đạo trẻ khẳng định những lời bàn luận bên ngoài không ảnh hưởng đến mình: "Con làm được má đừng đọc nhiều... Người ta nói gì kệ, con đọc xong con cười. Chả sao cả má ơi."
Đáng chú ý hơn, cầu thủ U23 Việt Nam còn đưa ra một lời hứa rất cụ thể: "Mai thắng chắc má ơi... Mai con vào con ghi bàn cho má xem, má yên tâm."
Trong trận đấu với U23 Philippines, cầu thủ sinh năm 2007 tự chứng minh rằng đó không phải một lời nói cho vui. Sau khi được trao cơ hội vào sân, Lê Phát đã tạo dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho U23 Việt Nam. Khoảnh khắc ấy biến lời hứa với mẹ trước trận thành hiện thực. May mắn thực sự đã đến, nhưng phần còn lại thuộc về chính Lê Phát.
Trong bối cảnh các cầu thủ trẻ phải chịu không ít áp lực sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, cách Lê Phát phản ứng càng đáng chú ý. Thay vì đáp trả những tranh luận bên ngoài, anh chọn cách đơn giản nhất: Tập trung vào bóng đá và chứng minh bằng màn trình diễn trên sân.
Bàn thắng vào lưới U23 Philippines vì thế không chỉ đơn thuần là pha lập công giúp U23 Việt Nam gia tăng cách biệt. Với cá nhân Lê Phát, đó còn là khoảnh khắc đặc biệt khi anh có thể thực hiện đúng điều đã hứa với người mẹ luôn dõi theo mình.
Từ một tin nhắn, một lời hứa với mẹ trước trận đến khoảnh khắc ăn mừng trên sân, Lê Phát đã có câu trả lời theo cách thuyết phục nhất: Nói được, làm được!


















