Dù liên tiếp gặt hái danh hiệu ở các giải trẻ, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể trình làng một thế hệ đủ sức kế thừa Nguyễn Công Phượng hay Nguyễn Tuấn Anh, khiến bài toán tìm kiếm những "Messi" và "Pirlo" mới của bóng đá Việt Nam ngày càng trở nên cấp bách.
Từng được xem là cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam, nơi sản sinh ra thế hệ vàng với những Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường hay Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai giờ đây đang đối mặt với bài toán tìm ra những gương mặt đủ sức kế thừa lứa cầu thủ từng làm thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam. Dù vẫn liên tục gặt hái thành công ở các giải trẻ, đội bóng phố Núi vẫn chưa thể tạo nên một Messi hay Pirlo mới như kỳ vọng của người hâm mộ.
Nhìn vào bảng thành tích, HAGL vẫn là một trong những học viện giàu truyền thống nhất cả nước. Đội bóng phố Núi từng vô địch U13 Quốc gia năm 2017, đăng quang U15 Quốc gia 2016 và ba lần lên ngôi tại giải U21 Quốc gia vào các năm 2014, 2017 và 2024. Ở sân chơi U17, thành tích tốt nhất của HAGL là ngôi á quân năm 2024, trong khi đội cũng nhiều lần giành huy chương bạc và đồng tại giải U19 Quốc gia.
Tuy nhiên, những danh hiệu ấy lại chưa phản ánh đúng chất lượng đầu ra ở cấp độ chuyên nghiệp. Sau thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường, số lượng cầu thủ HAGL giữ được vị trí tại các đội tuyển quốc gia ngày càng ít. Hiện tại, Đinh Quang Kiệt và Trần Trung Kiên là những cái tên hiếm hoi trưởng thành từ học viện HAGL còn góp mặt trong các cấp độ đội tuyển. Ở U19 Việt Nam, Trần Gia Bảo từng được trao cơ hội nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét trước sự cạnh tranh từ các tài năng của PVF, Thể Công - Viettel hay Hà Nội.
Thực tế đó phần nào được phản ánh tại U17 Quốc gia. Được thi đấu trên sân nhà Pleiku với nhiều kỳ vọng sẽ tiến sâu, HAGL lại sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Đội bóng của HLV Bùi Xuân Hiếu để thua Thể Công - Viettel 2-5 ở trận mở màn, tiếp tục thất bại 0-1 trước Đà Nẵng và khi khép lại giải bằng chiến thắng 1-0 trước PVF. Dẫu vậy, ba điểm có được là không đủ để giúp đội bóng phố Núi giành vé vào tứ kết.
Có thể nói HAGL rơi vào bảng đấu rất khó khi phải cạnh tranh với hai ứng viên vô địch là Thể Công - Viettel và PVF. Việc bị loại vì thế không hẳn là cú sốc. Tuy nhiên, với một học viện từng được xem là biểu tượng của bóng đá trẻ Việt Nam, kết quả này vẫn khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Trong những năm gần đây, các trung tâm đào tạo như PVF, Thể Công - Viettel hay Hà Nội đã đầu tư mạnh mẽ cả về cơ sở vật chất lẫn phương pháp huấn luyện, tạo nên sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Nếu như cầu thủ HAGL vẫn được đánh giá cao ở kỹ thuật và tư duy chơi bóng, họ lại thường bị đặt dấu hỏi về thể chất, bản lĩnh và khả năng thích nghi với môi trường thi đấu có cường độ cao.
HAGL vẫn trung thành với triết lý đào tạo trẻ và chưa bao giờ ngừng đầu tư cho tương lai. Song điều người hâm mộ mong đợi lúc này không chỉ là thêm những chức vô địch ở các giải trẻ, mà là sự xuất hiện của một thế hệ đủ sức tiếp nối Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Chỉ khi tìm lại được những Messi và Pirlo mới của bóng đá Việt Nam, lò đào tạo phố Núi mới thực sự khẳng định được vị thế từng làm nên tên tuổi của mình.
Dukenn


















