Đêm chia tay đầy nước mắt của Antoine Griezmann

Dukenn Dukenn
Thứ hai, 18/05/2026 10:25 AM (GMT+7)
A A+

Antoine Griezmann bật khóc trong ngày chia tay Atletico Madrid tại Metropolitano, công khai xin lỗi người hâm mộ vì quyết định chuyển đến Barcelona năm 2019.

Antoine Griezmann đã có những phút giây đầy cảm xúc trong ngày nói lời chia tay Atletico Madrid tại sân Metropolitano, sau chiến thắng 2-0 trước Girona. Trước hàng bảo vệ, anh không chỉ gửi lời cảm ơn tới đội bóng bóng, ban huấn luyện và gia đình, mà còn cúi đầu xin lỗi vì đã quyết định rời "Rojiblancos" để gia nhập Barcelona vào năm 2019.

"Trước tiên, cảm ơn vì đã ở lại. Điều này thật tuyệt vời. Thứ hai, và điều này rất quan trọng đối với tôi, tôi biết nhiều người đã tha thứ và một số người vẫn chưa, nhưng tôi xin lỗi một lần nữa. Tôi đã không nhận ra tình cảm mà mọi người dành cho mình. Tôi còn rất trẻ. Tôi đã phạm sai lầm, tôi đã suy nghĩ kỹ và chúng tôi đã làm mọi thứ để quay lại và tận hưởng điều này một lần nữa", Griezmann chia sẻ.

Đêm chia tay đầy nước mắt của Antoine Griezmann 835427
Griezmann phát biểu chia tay Atletico sau chiến thắng 2-0 trước Girona

Bên cạnh lời xin lỗi, cầu thủ người Pháp cũng dành sự đặc biệt cho HLV Diego Simeone. Griezmann khẳng định chiến lược gia người Argentina không chỉ giúp CLB trở nên giàu tham vọng hơn mà còn đưa bản thân anh lên đỉnh cao sự nghiệp.

Chân sút 35 tuổi cũng không quên nhắc tới đội trưởng Koke với sự tôn trọng lớn. Anh cho rằng Koke chắc chắn xứng đáng với vị trí huyền thoại.

"Gửi đến ban huấn luyện và người đã thay đổi mọi thứ ở câu lạc bộ này: Ông Diego Pablo Simeone. Nhờ ông mà tôi có được tham vọng lớn lao và đã trở thành nhà vô địch thế giới, cảm thấy mình là người giỏi nhất thế giới. Tôi nợ ông rất nhiều và thật vinh dự khi được chiến đấu vì ông. Tôi không biết mình có phải là huyền thoại hay không, nhưng ông, Koke, mới là huyền thoại của câu lạc bộ này", Griezmann nói.

Đêm chia tay đầy nước mắt của Antoine Griezmann 835448
Griezmann gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện, đặc biệt là HLV trưởng Simeone

Không khí buổi chia tay càng trở nên xúc động khi tiền đạo người Pháp gửi lời cảm ơn tới gia đình vì đã luôn ủng hộ mình: "Gửi cả vợ tôi nữa, cảm ơn em vì đã luôn ủng hộ tôi trong những ngày tồi tệ và đã chịu đựng sự giận dữ của tôi sau những thất bại. Anh yêu em. Tôi cũng muốn cảm ơn bố mẹ, những người đã đưa tôi đi khắp nước Pháp để chơi bóng đá. Nhờ họ mà tôi mới có được ngày hôm nay và tận hưởng bóng đá."

Khi nhìn lại quãng thời gian thi đấu cho Atletico Madrid và những điều chưa đạt được, Griezmann nói thêm: "Tôi chưa thể mang về chức vô địch quốc nội hay Champions League, nhưng tình cảm mà mọi người dành cho tôi còn quý giá hơn thế. Tôi sẽ trân trọng điều này suốt cuộc đời."

Griezmann chinh phục cột mốc lịch sử sau chiến thắng của Atletico Madrid

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm