25 năm sau mùa giải chuyên nghiệp V-League đầu tiên, chức vô địch kịch tính của Sông Lam Nghệ An mùa giải 2000/01 vẫn là một trong những câu chuyện gây tranh cãi lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.
25 năm đã trôi qua nhưng mùa giải V-League đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vẫn để lại một "vết gợn" lớn và chưa bao giờ thôi gây tranh cãi.
Ngày ấy, cuộc đua vô địch V-League 2000/01 bước vào vòng cuối với tâm điểm là Nam Định và Sông Lam Nghệ An. "Đội bóng thành Nam" nắm lợi thế cực lớn khi hơn "đội bóng xứ Nghệ" đúng 1 điểm và chỉ cần hòa Cảng Sài Gòn trên sân Thống Nhất là đủ đăng quang. Trong khi đó, SLNA rơi vào thế khó hơn rất nhiều, họ buộc phải thắng Công An Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Vinh, đồng thời cầu mong Cảng Sài Gòn đánh bại được Nam Định.
Cuối cùng, kịch bản gây sốc nhất lịch sử V-League đã xảy ra. Tại sân Thống Nhất, "đội bóng thành Nam" bất ngờ sụp đổ hoàn toàn khi thảm bại 0-5 trước Cảng Sài Gòn. Cùng thời điểm, ở sân Vinh, "đội bóng xứ Nghệ" thắng CA TP.HCM với tỷ số nghẹt thở 4-3 để vượt mặt đối thủ đúng ở vòng đấu cuối cùng và lên ngôi vô địch.
Hai tỷ số bất thường lập tức khiến cả bóng đá Việt Nam dậy sóng. Dư luận thời điểm đó đặt nghi vấn SLNA đã chi tiền cho cả hai đội bóng thành phố mang tên Bác nhằm "mở đường" tới chức vô địch.
Với Cảng Sài Gòn, nhiều người cho rằng đội bóng này đã nhận tiền "động viên" để đá hết sức trước Nam Định. Tuy nhiên, bà Nguyễn Xuân Thái (Trưởng đoàn Cảng Sài Gòn thời điểm đó) phủ nhận hoàn toàn thông tin trên. Theo bà, HLV Phạm Huỳnh Tam Lang cùng ban lãnh đạo chỉ yêu cầu cầu thủ chiến đấu vì danh dự và người hâm mộ.
Dẫu vậy, chi tiết khiến nhiều người chú ý là trước trận đấu, ông Ngô Tử Hà (Phó Chủ tịch VFF kiêm Trưởng BTC giải khi đó) liên tục gọi điện cho phía Cảng Sài Gòn để nhắc nhở họ phải thi đấu trung thực. Thậm chí, ông Hà còn yêu cầu nếu Cảng Sài Gòn ghi bàn thì phải lập tức báo tin cho ông, lúc đó đang có mặt tại sân Vinh theo dõi trận đấu của "đội bóng xứ Nghệ".
Trong khi nghi án liên quan đến Cảng Sài Gòn chưa bao giờ có bằng chứng rõ ràng, vụ việc ở trận SLNA gặp CA TP.HCM lại xuất hiện dòng tiền cụ thể và khiến cơ quan điều tra C14 phải vào cuộc.
Theo tường trình của Trung tá Hoàng Trọng Thanh (nguyên Trưởng đoàn CA TP.HCM), sau trận đấu, hai cầu thủ "đội bóng xứ Nghệ" là Nguyễn Phi Hùng và Ngô Quang Trường đã mang 65 triệu Đồng tới khách sạn nơi CA TP.HCM đóng quân để "bồi dưỡng" cho cầu thủ Bùi Sĩ Thành.
Điều đáng nói là sau đó nhóm cầu thủ hai đội còn dùng 5 triệu Đồng từ khoản tiền này để đi nhậu.Khi phát hiện sự việc, ông Hoàng Trọng Thanh lập tức thu hồi toàn bộ số tiền và trực tiếp mang trả lại cho HLV kiêm thủ quỹ SLNA Nguyễn Xuân Vinh trước sự chứng kiến của ban huấn luyện "đội bóng xứ Nghệ".
Chưa dừng lại ở đó, dư luận còn bùng nổ vì một chi tiết khác: Chiếc cúp vô địch đã được ban tổ chức mang sẵn về sân Vinh trước khi vòng cuối diễn ra, dù Nam Định mới là đội có quyền tự quyết lớn hơn.
BTC giải thích rằng đây là yêu cầu từ nhà tài trợ để phục vụ truyền hình trực tiếp và một chiếc cúp dự phòng giống hệt đã được đặt ở sân Thống Nhất. Tuy nhiên, chương trình bình luận của VTV sau đó xác minh rằng không hề có chiếc cúp thứ hai nào xuất hiện tại sân đấu của Nam Định.
Chi tiết này khiến cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập nhiều thành viên BTC giải để làm rõ liệu có dấu hiệu biết trước kết quả hoặc tiếp tay cho những bất thường ở vòng đấu cuối cùng hay không.
Dù hàng loạt nghi án và tranh cãi kéo dài suốt nhiều năm, chức vô địch của Sông Lam Nghệ An vẫn không thay đổi. Cho tới tận hôm nay, mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của bóng đá Việt Nam vẫn được xem là một trong những drama lớn nhất lịch sử V-League.
Dukenn




















