Một cú chọc mắt vô tình đã biến trận đấu đáng mong chờ nhất của UFC 321 thành kết quả “No Contest”, khiến cả Tom Aspinall lẫn Ciryl Gane cùng khán giả Etihad Arena tiếc nuối.
Nội dung chính
Khởi đầu của một trận đại chiến được mong chờ
Sự kiện UFC 321 tại Etihad Arena (Abu Dhabi) được coi là đêm lịch sử của hạng nặng, khi Tom Aspinall – nhà vô địch người Anh – có lần đầu tiên bảo vệ danh hiệu trước Ciryl Gane, “cơn lốc” đến từ nước Pháp.
Aspinall được kỳ vọng sẽ khẳng định vị thế của mình sau khi lên ngôi vô địch nhờ việc Jon Jones rút lui vì chấn thương. Phong độ ấn tượng, kỹ năng toàn diện cùng khả năng kết thúc trận nhanh khiến anh được xem là “quái vật” mới của UFC. Trong khi đó, Gane – người từng thất bại trong trận tranh đai với Francis Ngannou – mang theo quyết tâm phục thù và chứng minh bản thân vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương.
Kết thúc gây sốc chỉ sau 25 giây
Ngay khi tiếng chuông khai cuộc vang lên, cả hai võ sĩ nhập cuộc cực nhanh. Gane chủ động áp sát và tung cú jab khiến Aspinall chảy máu mũi. Không khí trong khán đài nóng lên từng giây – nhưng chỉ thoáng chốc sau đó, bi kịch xảy ra.
Trong một pha ra đòn tay trước, Gane vô tình chọc cả hai ngón tay vào mắt của Aspinall. Nhà vô địch lập tức lùi lại, nhăn mặt trong đau đớn và liên tục ra dấu không thể tiếp tục thi đấu. Sau khi tham khảo đội y tế, trọng tài Jason Herzog buộc phải tuyên bố trận đấu kết thúc với kết quả “No Contest” – tức không có người thắng.
Tiếng la ó vang khắp Etihad Arena. Người hâm mộ chưa kịp thưởng thức bất kỳ pha đối kháng nào, và trận đại chiến đáng chờ đợi lại khép lại chỉ trong 25 giây.
Cầm micro ngay sau buổi phỏng vấn, Tom Aspinall không giấu nổi sự bực bội:
“Tôi vừa bị chọc thẳng ngón tay vào mắt, sâu đến mức không thể mở nổi. Trận đấu này tôi chờ cả đời, vậy mà lại kết thúc như thế này sao? Thật tệ hại.”
Trái ngược với sự giận dữ của đối thủ, Ciryl Gane thể hiện sự áy náy và thành thật:
“Tôi xin lỗi Tom, xin lỗi khán giả. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này, và tai nạn đó không ai mong muốn. Tôi thật sự thất vọng – cho cả hai chúng tôi.”
Trước sự việc đáng tiếc, cả hai đều đồng ý rằng trận tái đấu là điều nên xảy ra, để kết thúc những gì còn dang dở trong lồng sắt.
Sau UFC 321, chiếc đai vẫn nằm trong tay Aspinall, nhưng không ai thật sự cảm thấy thỏa mãn. Sự cố khiến cuộc đua ở hạng nặng trở nên hỗn loạn: liệu Aspinall – Gane sẽ được tái đấu sớm, hay Alexander Volkov – người thắng trận trong cùng đêm thi đấu – sẽ được trao cơ hội?
Giới chuyên môn cho rằng, dù theo kịch bản nào, UFC sẽ không bỏ lỡ cơ hội tổ chức lại trận đấu giữa Aspinall và Gane, bởi đó là trận đấu mà người hâm mộ toàn thế giới đều đang chờ được chứng kiến thực sự.
Một đêm đáng quên, nhưng chưa phải dấu chấm hết
UFC 321 lẽ ra phải là đêm tôn vinh nhà vô địch mới của hạng nặng.Nhưng thay vào đó, nó lại trở thành “đêm của nỗi thất vọng” – nơi mọi kỳ vọng tan biến chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Tuy nhiên, MMA là thế: bạo lực, bất ngờ và không khoan nhượng. Một sai lầm nhỏ, một khoảnh khắc vô tình cũng đủ thay đổi cả cục diện. Và khi Tom Aspinall cùng Ciryl Gane gặp lại – có lẽ khi ấy, không còn gì ngăn cản họ cống hiến một trận chiến xứng đáng với danh hiệu “đỉnh cao của hạng nặng thế giới”.



Huyền Diệu
















