Truyền thông Philippines bày tỏ sự tiếc nuối lớn sau khi đội U23 nước này để thua U23 Việt Nam 0-2, qua đó chính thức hết cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out ASIAD 2026.
Thất bại trước U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng C ASIAD 2026 đã khiến U23 Philippines phải sớm nói lời chia tay với mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ngay sau trận đấu, một số trang bóng đá Philippines đã có những phản ứng đầy tiếc nuối về kết quả của đội nhà.
Trang bóng đá Eat Sleep Breathe Football mở đầu bài đăng bằng đúng một từ đầy cảm xúc: “PAIN...” (Đau đớn...). Cách thể hiện ngắn gọn này phần nào cho thấy sự thất vọng của truyền thông Philippines khi đội U23 nước này không thể duy trì hy vọng đi tiếp tại Đại hội.
Trang này sau đó viết: “Hành trình của U23 Philippines tại ASIAD lần thứ 20 đã kết thúc đầy đau đớn sau thất bại 0-2 trước Việt Nam, khiến chúng ta không còn cơ hội cạnh tranh một suất vào vòng knock-out.”
Đây là kết quả đáng tiếc với U23 Philippines khi trước trận đấu, họ vẫn nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ trước đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cho thấy sự kiên trì và bản lĩnh tốt hơn trong những thời điểm quyết định để giành chiến thắng 2-0.
Truyền thông Philippines dù thất vọng vẫn động viên các cầu thủ trẻ hướng tới trận đấu cuối cùng tại bảng C. Eat Sleep Breathe Football nhấn mạnh: “Dù vậy, họ vẫn còn cơ hội mang về chút niềm tự hào ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Kuwait vào ngày 22/9.”
Như vậy, U23 Philippines sẽ bước vào lượt đấu cuối với mục tiêu danh dự, trong khi U23 Việt Nam tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo. Chiến thắng 2-0 giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cải thiện đáng kể vị thế tại bảng C trước trận quyết định gặp U23 Uzbekistan.
Phản ứng từ truyền thông Philippines cũng cho thấy thất bại trước U23 Việt Nam là kết quả khó nuốt trôi với đội bóng này, nhất là khi cánh cửa đi tiếp đã chính thức khép lại chỉ sau hai lượt trận.

















