CĐV quay lưng với Chelsea khi hiệp một còn chưa kết thúc, sau màn trình diễn bạc nhược trước PSG khiến đội bóng thành London sụp đổ hoàn toàn tại Champions League.
Thảm bại ngay trên sân nhà Stamford Bridge khiến Chelsea rơi vào một trong những đêm đáng quên nhất lịch sử, khi người hâm mộ đồng loạt bỏ về ngay từ hiệp một trong trận thua muối mặt trước Paris Saint-Germain tại vòng knock-out UEFA Champions League.
Sau thất bại 2-5 ở lượt đi trên đất Pháp, Chelsea bước vào trận lượt về với hy vọng tạo nên màn ngược dòng. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng nhanh chóng sụp đổ chỉ sau 14 phút bóng lăn. PSG thể hiện sức mạnh vượt trội khi sớm dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Khvicha Kvaratskhelia và Bradley Barcola, nâng tổng tỷ số lên 7-2.
Bàn mở tỷ số đến từ sai lầm của hàng thủ Chelsea, khi Mamadou Sarr để mất bóng tạo điều kiện cho Kvaratskhelia trừng phạt. Không lâu sau, Barcola tung cú vô-lê đẹp mắt từ rìa vòng cấm, khiến khung thành đội chủ nhà lần thứ hai rung chuyển và dập tắt hoàn toàn hy vọng lật ngược tình thế.
Trước màn trình diễn bạc nhược của đội nhà, làn sóng phẫn nộ nhanh chóng lan rộng trên các khán đài Stamford Bridge. Ngay khi hiệp một chưa khép lại, hàng loạt cổ động viên Chelsea đã đứng dậy rời sân, như một cách thể hiện sự thất vọng tột độ. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cũng không giấu nổi sự tức giận, cho rằng đây là “nỗi xấu hổ” và mùa giải coi như đã khép lại.
Sang hiệp hai, tình hình không được cải thiện khi HLV Liam Rosenior thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự. Quyết định rút các trụ cột như Joao Pedro, Enzo Fernandez hay Cole Palmer khiến những cổ động viên còn lại phản ứng bằng những tiếng la ó dữ dội trên khán đài.
Bi kịch của Chelsea chưa dừng lại ở đó khi Senny Mayulu ghi thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong trận lượt về, ấn định tổng tỷ số 8-2 nghiêng về PSG. Trận thua toàn diện không chỉ chấm dứt giấc mơ Champions League của đội bóng thành London, mà còn phơi bày cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cả về phong độ lẫn niềm tin nơi người hâm mộ.
Đoàn Trọng Nghĩa
















