Malaysia khiến dư luận phẫn nộ khi quyết định chỉ kháng cáo cho chính mình, bỏ mặc 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA treo giò và phạt nặng.
Bóng đá Malaysia tiếp tục rơi vào khủng hoảng uy tín sau vụ bê bối nhập tịch gây chấn động. Dù đang kháng cáo án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lại bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội vì bị cho là “bỏ mặc” bảy cầu thủ nhập tịch đang chịu án kỷ luật nặng nề.
Trong buổi họp báo chiều 17.10, FAM xác nhận đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA sau khi bị quy kết vi phạm điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC) điều khoản liên quan đến hành vi giả mạo và xuyên tạc thông tin trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Tuy nhiên, điều khiến dư luận phẫn nộ là FAM chỉ đứng ra bảo vệ chính mình, còn bảy cầu thủ bị treo giò lại phải tự tìm luật sư và tự lo thủ tục pháp lý.
Những cầu thủ chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado. Theo quyết định của FIFA, họ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng và bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người.
Trong hơn 20 phút họp báo, FAM không đưa ra bất kỳ chi tiết mới nào về tiến trình kháng cáo, đồng thời giữ kín toàn bộ tài liệu gửi FIFA. Phó chủ tịch FAM, ông Datuk Sivasundaram, cho biết: “FAM chỉ kháng cáo phần án phạt của mình. Các cầu thủ có đội ngũ pháp lý riêng để làm việc với FIFA.”
Phát ngôn này khiến làn sóng phẫn nộ lan rộng trên mạng xã hội. Một cổ động viên Malaysia viết: “FAM thật ích kỷ. Khi họ cần thành tích, các cầu thủ này là người hùng. Giờ gặp rắc rối, họ bị bỏ rơi.”
Trang ASEAN Football bình luận chua chát: “FAM chỉ cứu mình, bỏ mặc 7 cầu thủ – một quyết định khiến nhiều người phải bật cười trong cay đắng.”
Truyền thông Malaysia gọi đây là “vết nhơ lớn nhất” của bóng đá nước này trong thập kỷ qua. Dù kết quả kháng cáo dự kiến công bố ngày 30.10, hình ảnh FAM đã bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ.




Đoàn Trọng Nghĩa
















