Arif Aiman thừa nhận thất vọng khi Malaysia lỡ vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng khẳng định Indonesia xứng đáng đi tiếp và tin Harimau Malaya sẽ còn mạnh hơn trong tương lai.
Malaysia khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 theo kịch bản đầy tiếc nuối. Dù đánh bại Singapore tới 6-0 ở lượt trận cuối, Harimau Malaya vẫn không thể giành vé vào chung kết khi Indonesia thắng Bangladesh 9-2 ở trận đấu cùng giờ.
Indonesia và Malaysia cùng kết thúc bảng A với 7 điểm và hiệu số +9. Tuy nhiên, đội chủ nhà có lợi thế về số bàn thắng ghi được để giành quyền vào chơi trận tranh chức vô địch.
Sau trận, ngôi sao Arif Aiman không giấu được sự thất vọng nhưng vẫn dành sự tôn trọng cho Indonesia. Cầu thủ 24 tuổi chia sẻ với FIFA: “Tất nhiên tôi và các đồng đội đều cảm thấy thất vọng, bởi chúng tôi đã cố gắng hết sức trong trận đấu này. Nhưng chúng tôi không đủ may mắn để tiến xa hơn. Sau ba trận, chúng tôi không có duyên vào chung kết.”
Arif nói thêm: “Tuy nhiên, tôi hiểu Indonesia xứng đáng vào chung kết. Chúng tôi chỉ thua về số bàn thắng ghi được. Vì vậy, bây giờ toàn đội sẽ tập trung vào trận đấu tiếp theo. Dù thế nào, tôi vẫn tự hào về tất cả các cầu thủ đã thi đấu hôm nay.”
Điều khiến ngôi sao Johor Darul Ta'zim đặc biệt lạc quan là khả năng phòng ngự của Malaysia. Harimau Malaya trải qua cả ba trận vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào. “Theo tôi, màn trình diễn của chúng tôi rất, rất tốt. Ba trận đấu và không để thủng lưới. Tôi nghĩ đây là đội hình tốt nhất cho tương lai gần. Bây giờ có lẽ chúng tôi sẽ ngay lập tức tập trung cho trận đấu tiếp theo.”
Malaysia vẫn còn trận tranh hạng ba phía trước. Với Arif Aiman, hành trình tại giải đấu lần này mang lại nhiều tín hiệu tích cực hơn là chỉ sự tiếc nuối vì lỡ chung kết. “Tất nhiên vẫn có sự thất vọng. Nhưng hãy tin rằng chúng tôi đã cống hiến hết khả năng trong ba trận đấu này. Dù thế nào, chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều đội khác tại giải đấu và đội tuyển này sẽ còn mạnh hơn rất nhiều trong tương lai.”













