Siêu sao Cristiano Ronaldo thừa nhận thời khắc giải nghệ đang đến gần, đồng thời tiết lộ anh đã lên kế hoạch cho cuộc sống sau bóng đá từ gần hai thập kỷ trước.
Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến người hâm mộ toàn cầu chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về tương lai trong buổi phỏng vấn mới với nhà báo Piers Morgan trên kênh Uncensored. Ở tuổi 40, chân sút người Bồ Đào Nha cho biết anh đã sẵn sàng cho ngày nói lời tạm biệt sân cỏ dù thừa nhận đó sẽ là khoảnh khắc đầy cảm xúc.
Ronaldo nói: “Thời điểm đó sẽ đến sớm thôi. Tôi đã nghĩ về điều này nhiều năm rồi. Tất nhiên, sẽ rất khó khăn, có lẽ tôi sẽ khóc. Nhưng tôi đã chuẩn bị cho tương lai của mình từ khi 25, 26 tuổi, vì thế tôi tin mình đủ mạnh mẽ để vượt qua.”
Hiện Ronaldo vẫn còn hợp đồng với CLB Al Nassr (Saudi Arabia) đến năm 2027 và tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, thay vì hướng đến sự nghiệp huấn luyện hay quản lý sau khi treo giày, CR7 tiết lộ anh muốn rời xa bóng đá để tận hưởng cuộc sống cá nhân.
Anh chia sẻ: “Không gì có thể sánh được cảm giác ghi bàn, nhưng tôi có nhiều đam mê khác. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bản thân, để nuôi dạy các con và theo đuổi sở thích. Tôi yêu UFC, thích chơi padel, và muốn học hỏi thêm về công việc kinh doanh của mình. Tôi sẽ không trở thành YouTuber, nhưng có thể thử những điều mới mẻ mà trước đây chưa từng làm.”
Những phát biểu này gần như dập tắt tin đồn Ronaldo có thể trở lại Manchester United với vai trò lãnh đạo sau khi giải nghệ. Dù cựu đồng đội Wes Brown từng nhận định CR7 “rất phù hợp với vị trí trong ban điều hành”, nhưng có vẻ huyền thoại người Bồ Đào Nha đã chọn cho mình một hướng đi khác bình lặng và đời thường hơn.
Trước mắt, Ronaldo vẫn tập trung cùng Al Nassr chinh phục các danh hiệu còn dang dở. Anh cũng không giấu tham vọng góp mặt tại World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha như một “điệu nhảy cuối” khép lại sự nghiệp vĩ đại kéo dài hơn hai thập kỷ.



Đoàn Trọng Nghĩa















