Tiền đạo Mohamed Salah đã gửi lời xin lỗi tới các đồng đội Liverpool sau phát ngôn chỉ trích đội bóng, khẳng định toàn đội hiện đã gác lại hiểu lầm và đoàn kết trở lại.
Sau những ngày sóng gió vì phát ngôn gây tranh cãi, Mohamed Salah đã chủ động xin lỗi các đồng đội Liverpool. Tiền vệ Curtis Jones tiết lộ siêu sao người Ai Cập đã thể hiện sự cầu thị và được toàn đội thông cảm, khép lại vụ việc làm rúng động phòng thay đồ “The Reds” đầu tháng này.
Trước đó, Salah khiến dư luận xôn xao khi lên tiếng chỉ trích ban huấn luyện Liverpool sau trận hòa 3-3 với Leeds United, cho rằng anh bị “ném dưới gầm xe buýt” và “bị tước vai trò quan trọng trong đội”. Việc ngồi dự bị ba trận liên tiếp khiến tiền đạo 33 tuổi không giấu được thất vọng, thậm chí tiết lộ mối quan hệ giữa anh và HLV Arne Slot “không còn tốt như trước”.
Tuy nhiên, bầu không khí tại Liverpool đã sớm được hàn gắn. Salah trở lại thi đấu trong chiến thắng 2-0 trước Brighton, góp một pha kiến tạo quan trọng, và ngay sau đó anh đã thẳng thắn xin lỗi các đồng đội trong phòng thay đồ.
Curtis Jones kể lại với Sky Sports: “Mo là người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy nói với cả đội: ‘Nếu những lời nói của tôi khiến ai đó bị tổn thương, tôi xin lỗi’. Đó là con người của Mo chân thành và luôn hướng về tập thể.”
Jones khẳng định không có mâu thuẫn nội bộ nào, trái lại toàn đội càng gắn kết hơn sau biến cố này. “Anh ấy vẫn là Salah mà chúng tôi biết luôn cười, luôn tích cực và khao khát chiến thắng. Ở Liverpool, mọi cảm xúc đều xuất phát từ mong muốn đóng góp cho đội bóng,” Jones nhấn mạnh.
HLV Arne Slot cũng xác nhận vụ việc đã khép lại: “Chúng tôi đã nói chuyện, tất cả đều ổn. Không có vấn đề gì cần giải quyết.”
Hiện Salah đã hội quân cùng tuyển Ai Cập chuẩn bị cho Cúp châu Phi 2025, trong khi Liverpool hướng tới chuyến làm khách Tottenham với quyết tâm nối dài chuỗi bất bại. Sau sóng gió, Anfield dường như đã tìm lại sự bình yên cùng hình ảnh quen thuộc của một Mohamed Salah biết đứng lên sau nghịch cảnh.




Đoàn Trọng Nghĩa


















