Tuyển Anh gây sốc khi thua Nhật Bản 0-1 tại Wembley, lần đầu thất bại trước đại diện châu Á dưới thời Thomas Tuchel.
Tuyển Anh đã gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Nhật Bản ngay tại Wembley, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử gục ngã trước một đại diện châu Á.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Kaoru Mitoma ở phút 23, sau một pha phản công sắc bén. Tận dụng sai lầm của Cole Palmer, Mitoma phối hợp nhanh với Keito Nakamura trước khi băng vào dứt điểm một chạm, không cho Jordan Pickford cơ hội cản phá.
Trước đó, HLV Thomas Tuchel tung ra đội hình gần như mạnh nhất sau trận hòa Uruguay, dù vẫn thiếu vắng đội trưởng Harry Kane vì chấn thương. Marc Guehi được trao băng đội trưởng và có cơ hội nguy hiểm đầu trận, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Sau khi bị dẫn trước, tuyển Anh chơi khá bế tắc và phải đến phút 34 mới có cú sút trúng đích đầu tiên, khi Elliot Anderson buộc thủ môn Zion Suzuki trổ tài cứu thua. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản suýt nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ khi Ayase Ueda đưa bóng trúng xà ngang.
Sang hiệp hai, đội khách tiếp tục chơi sắc nét hơn. Ritsu Doan có cơ hội nguy hiểm nhưng không thắng được Pickford. Tuchel thực hiện hàng loạt thay đổi nhằm xoay chuyển tình thế, song hiệu quả vẫn không đến. Những cơ hội của Marcus Rashford hay Harry Maguire đều không thể mang lại bàn gỡ.
Chung cuộc, Anh chấp nhận thất bại tối thiểu, đồng thời chấm dứt chuỗi trận ghi bàn kéo dài từ tháng 6/2024. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp, sẵn sàng hướng tới World Cup với sự tự tin cao độ.
Đoàn Trọng Nghĩa
















