Jurgen Klopp gây chú ý trước đại chiến Đức - Hà Lan khi hài hước chọc Xavi, đồng thời khẳng định tuyển Đức sẵn sàng tạo bất ngờ tại Nations League.
Jurgen Klopp nhanh chóng tạo dấu ấn trong ngày trở lại băng ghế huấn luyện khi có màn “cà khịa” đầy hài hước dành cho Xavi trước cuộc đối đầu giữa Đức và Hà Lan tại Nations League.
Đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của Klopp trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Đức, trong khi Xavi cũng vừa bắt đầu hành trình mới cùng Hà Lan. Đáng chú ý, cả hai đều chỉ có vài ngày làm việc với đội tuyển trước khi bước vào màn so tài quan trọng.
Phát biểu trước trận, Klopp cho rằng hoàn cảnh của hai đội gần như tương đồng, nhưng không quên chọc ghẹo đồng nghiệp người Tây Ban Nha. “Tôi đã học từ rất sớm rằng không nên lo lắng về những điều mình không thể thay đổi. Hà Lan là một đối thủ rất chắc chắn và họ cũng có huấn luyện viên mới. Điều thú vị là chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh giống hệt nhau: tập trung hôm thứ Hai và thi đấu vào thứ Năm.”
Klopp tiếp tục với lời đùa đáng chú ý: “Huấn luyện viên của họ biết các cầu thủ chủ yếu qua truyền hình. Thực ra tôi còn biết nhiều cầu thủ Hà Lan ngoài đời hơn Xavi. Tôi không biết đó có phải lợi thế hay không, nhưng đó là sự thật.”
Dù vậy, cựu huấn luyện viên Liverpool thừa nhận tuyển Đức vẫn đang phải chuẩn bị cho nhiều điều chưa biết, bởi chưa ai có thể chắc chắn Xavi sẽ xây dựng Hà Lan theo cách nào. “Chúng tôi thậm chí chưa biết đối thủ sẽ chơi như thế nào. Điều chắc chắn là Đức muốn chơi thứ bóng đá tốt. Mọi người có thể hình dung chúng tôi muốn thể hiện điều gì, nhưng tôi sẽ nói kỹ hơn sau trận. Chúng tôi cũng muốn tạo ra một vài bất ngờ.”
Do thời gian chuẩn bị hạn chế, Klopp cho biết ông phải liên tục tổ chức các cuộc họp chiến thuật để các cầu thủ nhanh chóng nắm bắt yêu cầu mới. “Chúng tôi đã họp rất nhiều. Tôi là người mới nên ở giai đoạn đầu phải nói nhiều hơn một chút. Mọi thứ đến thời điểm này đều ổn.”
Klopp cũng khẳng định quãng thời gian hơn hai năm rời xa sân tập không khiến ông mất đi cảm giác huấn luyện. “Tôi không biết mình có bị ‘gỉ sét’ chút nào không, nhưng tôi nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Tôi đã không đứng trên sân tập hai năm ba tháng, nhưng nó giống như đi xe đạp vậy, tất cả vẫn còn ở đó.”

















