Crystal Palace hòa Aston Villa 0-0 trên sân Selhurst Park, qua đó giúp HLV Oliver Glasner nối dài chuỗi 7 trận bất bại khi đối đầu Unai Emery, dù đôi bên tạo ra nhiều cơ hội.
Crystal Palace và Aston Villa đã bất phân thắng bại trong trận hòa không bàn thắng trên sân Selhurst Park, kết quả giúp HLV Oliver Glasner nối dài chuỗi 7 trận bất bại khi đối đầu Unai Emery trên băng ghế huấn luyện. Cả hai đội đều tạo ra những cơ hội rõ rệt, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến màn so tài khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Crystal Palace nhập cuộc đầy quyết tâm. Brennan Johnson, tân binh vừa gia nhập từ Tottenham, suýt có màn ra mắt sân nhà hoàn hảo khi thoát xuống đón đường chọc khe tinh tế của Adam Wharton. Tuy nhiên, cú dứt điểm ở tư thế thuận lợi của tuyển thủ Xứ Wales lại bị thủ môn Emiliano Martínez xuất sắc đẩy bóng qua xà.
Thoát thua, Aston Villa dần lấy lại thế trận và đáp trả bằng những tình huống nguy hiểm của Ollie Watkins. Tiền đạo đang đạt phong độ cao này có hai cơ hội liên tiếp, nhưng một lần bị Dean Henderson lao ra cản phá, lần khác bị trung vệ Maxence Lacroix lăn xả chặn bóng ngay trong vòng cấm.
Bước ngoặt nhỏ của trận đấu đến ở giờ nghỉ, khi Emiliano Martínez buộc phải rời sân vì chấn thương. Thủ môn dự bị Marco Bizot được tung vào sân và có lần ra sân thứ năm tại Premier League mùa này. Aston Villa chủ động giữ nhịp trận đấu chậm lại, giúp Bizot có thời gian làm quen với cường độ thi đấu.
Đầu hiệp hai, đội khách có cơ hội mở tỷ số khi Youri Tielemans dứt điểm từ pha làm tường của Victor Lindelöf, nhưng bóng đi vọt xà. Ở chiều ngược lại, Henderson tiếp tục cho thấy sự chắc chắn khi phản xạ kịp thời, ngăn Lacroix vô tình phản lưới nhà.
Crystal Palace không chịu lép vế và liên tiếp gây sóng gió. Yéremy Pino tung cú cứa lòng buộc Bizot phải trổ tài, trước khi Lucas Digne kịp thời lùi về cản phá cú đá bồi nguy hiểm của Justin Devenny. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút cuối, khi Watkins đánh đầu dội cột dọc trong gang tấc, bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng cho Aston Villa.
Trận hòa này khiến Aston Villa, đội đang đứng trong nhóm đầu bảng, tiếp tục chờ đợi chiến thắng trước Palace kể từ tháng 9/2023. Về phía đội chủ nhà, Crystal Palace xếp thứ 13 và dù có màn trình diễn tích cực hơn, họ vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, để lại nhiều tiếc nuối cho các khán giả tại Selhurst Park.
Đoàn Trọng Nghĩa













