HLV Roberto De Zerbi bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi Tottenham đánh bại Coventry 3-1, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này sau quãng khởi đầu đầy khó khăn.
Tottenham bước vào trận đấu với áp lực lớn khi vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở giải quốc nội. Tuy nhiên, James Maddison đã giúp đội chủ nhà khai thông thế bế tắc ở phút 14 bằng cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Đây cũng là lần đầu Spurs vươn lên dẫn trước trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Coventry gỡ hòa đầu hiệp hai, nhưng Omar Marmoush nhanh chóng tái lập lợi thế cho Tottenham bằng một pha xử lý đẳng cấp. Cuối trận, Ben Davies ấn định chiến thắng 3-1, giúp đội bóng của De Zerbi cuối cùng cũng giải tỏa được sức ép.
Sau trận, chiến lược gia người Italy thừa nhận ông rất hài lòng với kết quả, đặc biệt khi Maddison và Dejan Kulusevski cùng trở lại và để lại dấu ấn. “Tôi rất vui với kết quả, rất vui cho Maddison và cũng rất vui cho Kulusevski. Sự trở lại của họ mang đến một bầu không khí khác cho phòng thay đồ,” De Zerbi chia sẻ.
Dù vậy, ông không cho rằng Tottenham đã có màn trình diễn tốt nhất. “Chúng tôi từng chơi tốt hơn ở một số trận khác, như trước Man Utd, Aston Villa hay Liverpool. Hôm nay chúng tôi không chơi quá hay, nhưng Coventry xứng đáng được ghi nhận bởi họ phòng ngự rất thấp và rất chặt chẽ.”
De Zerbi cũng giải thích Tottenham chủ động sử dụng hệ thống ba hậu vệ khi kiểm soát bóng nhằm hạn chế khả năng phản công của đối thủ. “Tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất để kiểm soát trận đấu. Coventry dựa rất nhiều vào phản công và chúng tôi gần như không để họ tạo ra cơ hội theo cách đó.”
Nhà cầm quân 47 tuổi cũng đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng đối với người hâm mộ Tottenham. “Chúng tôi cần sự ủng hộ của họ. Họ đã phải chịu đựng cùng chúng tôi, vì thế họ xứng đáng có được chiến thắng này.”
Ba điểm trước Coventry chưa thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng với De Zerbi, đây có thể là cú hích quan trọng để Tottenham bắt đầu lại mùa giải theo hướng tích cực hơn.

















