HLV Barca tự tin ngược dòng dù thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ sáu, 13/02/2026 06:24 AM (GMT+7)
A A+

Hansi Flick thừa nhận Barca chơi tệ trước Atletico nhưng vẫn tự tin lật ngược thế cờ ở lượt về, khẳng định đội bóng đủ sức thắng 2-0 mỗi hiệp tại Nou Camp.

Sau thất bại nặng nề 0-4 trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua, HLV Hansi Flick không né tránh thực tế khi thừa nhận màn trình diễn kém cỏi của Barcelona, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức vẫn giữ vững niềm tin vào khả năng lội ngược dòng của đội bóng xứ Catalunya ở trận lượt về.

Phát biểu sau trận đấu, Flick thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng tôi đã không chơi như một tập thể trong hiệp một. Đội bóng không pressing đúng như kế hoạch và cũng thiếu đi sự quyết liệt, khao khát mà Atletico thể hiện. Ở những trận cầu đỉnh cao, bạn không thể nhập cuộc như vậy.” Theo ông, việc để thủng lưới sớm cùng hàng loạt sai lầm nơi hàng thủ đã khiến Barca rơi vào thế bị động và đánh mất hoàn toàn thế trận.

629650716_1380647037438624_50166
Barca đã nhận thất bại 0-4 trước Atletico Madrid

Dù vậy, Flick ghi nhận sự cải thiện của các học trò trong hiệp hai. Barca chơi chủ động hơn, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý và thậm chí đã đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. “Hiệp hai cho thấy chúng tôi vẫn còn tinh thần chiến đấu. Đó là điều tôi muốn nhìn thấy xuyên suốt 90 phút,” ông nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu đây có phải ngày tồi tệ nhất kể từ khi ông dẫn dắt Barca, Flick lắc đầu và khẳng định niềm tin chưa bao giờ lung lay. “Tôi tự hào về mùa giải mà các cầu thủ đang trải qua. Chúng tôi sẽ đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn.”

_MGA7216
HLV Hansi Flick tự tin có thể ngược dòng sau trận thua

Hướng tới trận bán kết lượt về trên sân Nou Camp vào ngày 4/3, chiến lược gia người Đức gửi thông điệp đầy quyết tâm: “Chúng tôi có thể lội ngược dòng. Barca đủ khả năng thắng mỗi hiệp 2-0. Chúng tôi cần người hâm mộ sát cánh tại Nou Camp. Khi toàn đội đoàn kết và có sự cổ vũ từ khán đài, mọi điều đều có thể xảy ra.” Khoảng cách bốn bàn là thách thức cực lớn, nhưng với Flick, cánh cửa chung kết vẫn chưa khép lại.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm