Giữa lúc tuyển Malaysia gặp khủng hoảng vì thiếu vắng hàng loạt cầu thủ nhập tịch, tiền đạo Romel Morales vẫn được truyền thông nước này hết lời khen ngợi nhờ tinh thần thi đấu và đóng góp thầm lặng trong chiến thắng trước Lào.
Trong chiến thắng thuyết phục 3-0 của đội tuyển Malaysia trước Lào tại lượt trận thứ ba bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tâm điểm chú ý không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn hướng về tiền đạo Romel Morales cầu thủ gốc Colombia được HLV Peter Cklamovski tin tưởng giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công “Hổ Malay”.
Trận đấu này diễn ra trong bối cảnh Malaysia thiếu vắng tới bảy cầu thủ nhập tịch do vướng mắc về giấy tờ và những vấn đề nội bộ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Sự vắng mặt của họ vô tình mở ra cơ hội để Romel chứng minh năng lực thực sự của mình trong vai trò mũi nhọn.
Dù không ghi bàn, phong độ của Romel vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực. Anh hoạt động không biết mệt mỏi trong suốt 90 phút, thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, di chuyển thông minh để mở khoảng trống và đóng vai trò như một “cầu nối” trong các pha phản công nhanh của Malaysia. Sự cơ động và tinh thần chiến đấu của anh đã góp phần giúp đội nhà duy trì sức ép và kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Một bộ phận người hâm mộ tỏ ra thất vọng khi Romel chưa thể “mở tài khoản” bàn thắng, nhưng cần nhìn nhận rằng đóng góp của một tiền đạo không chỉ được đo bằng số pha lập công. Tinh thần thi đấu, kỷ luật chiến thuật và khả năng phối hợp mà Romel thể hiện đã cho thấy anh xứng đáng với niềm tin của ban huấn luyện.
Theo giới chuyên môn, trận lượt về gặp Lào vào ngày 14/10 tại sân Bukit Jalil sẽ là cơ hội để Romel khẳng định mình, nhất là khi hàng chục nghìn cổ động viên Malaysia sẽ lấp kín khán đài để tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà.
Cũng trong giai đoạn này, sự xuất hiện của Jordan Mintah tân binh nhập tịch đang có phong độ cao trong màu áo Kuching City FC mang đến thêm lựa chọn cho HLV Cklamovski trên hàng công. Chiến lược gia người Úc có thể trao cơ hội ra mắt cho Mintah tại Bukit Jalil, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị ở vị trí tiền đạo.
Dù mất nhiều trụ cột, Malaysia vẫn chứng minh chiều sâu lực lượng và tinh thần đoàn kết đáng nể. Chiến thắng trước Lào không chỉ là ba điểm quý giá, mà còn là lời khẳng định rằng “Hổ Malay” luôn biết cách đứng vững trước khó khăn sẵn sàng chinh phục tấm vé đến Asian Cup 2027.




Đoàn Trọng Nghĩa


















