Đồng đội Ancelotti ra sân ở tuổi 82 và để thua 0-10

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ tư, 08/10/2025 15:12 PM (GMT+7)
A A+

Ở tuổi 82, cựu thủ môn từng là đồng đội của Carlo Ancelotti, Lamberto Boranga, vẫn xỏ găng ra sân thi đấu cho CLB Trevana, dù đội của ông phải nhận thất bại 0-10 đầy đáng nhớ.

Bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều câu chuyện về những cầu thủ bền bỉ vượt thời gian, nhưng Lamberto Boranga xứng đáng là biểu tượng đặc biệt nhất. Ở tuổi 82, ông vẫn khoác găng ra sân thi đấu cho CLB Trevana, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử bóng đá Italy.

Boranga bắt đầu sự nghiệp từ năm 1961, từng có hơn 100 trận ở Serie A trong màu áo các đội Fiorentina, Parma và Cesena. Tại Parma, ông từng sát cánh cùng một tài năng trẻ khi ấy Carlo Ancelotti, người sau này trở thành HLV huyền thoại. Sáu thập kỷ đã trôi qua, nhưng trái bóng vẫn là người bạn đồng hành không thể thiếu của Boranga.

Đồng đội  718406
Lamberto Boranga đã ra sân ở tuổi 82 (Ảnh: The Sun)

Trong trận ra mắt Trevana gặp Foligno, đội của ông thua 0-10, và Boranga bị thay ra sau khi để lọt 5 bàn. Nhưng với ông, đó chẳng phải điều đáng buồn: “Tôi mắc hai lỗi, nhưng cũng có ba, bốn pha cứu thua xuất sắc,” ông cười nói. Ở tuổi mà nhiều người đã yên nghỉ bên khán đài, Boranga vẫn lao ra khép góc, tung người cản phá với phản xạ nhanh nhạy hiếm thấy.

Suốt sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, Boranga từng nhiều lần tuyên bố giải nghệ rồi lại tái xuất. Lần đầu là năm 1993 khi còn khoác áo Bastardo, nhưng chỉ đến 2009 ông lại trở lại với Ammeto, rồi bắt tiếp cho Papiano đến năm 2015. Sau vài năm nghỉ ngơi, ông bất ngờ tái xuất ở Marottese, và giờ là Trevana.

Không chỉ là một cầu thủ, Boranga còn là bác sĩ thể thao. Ông từng tốt nghiệp ngành Y và làm bác sĩ cho CLB Bastardo nơi ông vừa chăm sóc cầu thủ, vừa... bắt chính.

Đồng đội Ancelotti ra sân ở tuổi 82 và để thua 0-10 718407
Lamberto Boranga cũng có nhiều kỷ lục khác (Ảnh: The Sun)

Ngoài sân cỏ, Boranga còn là kỷ lục gia điền kinh thế giới. Năm 2012, ông lập kỷ lục nhảy ba bước hạng M70 (trên 70 tuổi) với thành tích 10,75m, và giữ luôn kỷ lục nhảy xa hạng M65 (5,47 m). Tháng này, ông vẫn đăng ký thi đấu Giải điền kinh Masters châu Âu tại Madeira, ở nội dung nhảy cao.

Khi được hỏi về tuổi tác, Boranga nói vui: “Như Luka Modric, bạn không thể đo tuổi bằng số năm. Ở tuổi 50, bạn vẫn có thể trẻ chỉ là theo cách khác.”

Và có lẽ chính tinh thần ấy giúp “ông lão gác đền” Boranga sống mãi với đam mê, trở thành biểu tượng của sự bất tử trong thể thao nơi tuổi tác chỉ là con số, còn trái tim yêu bóng đá thì chẳng bao giờ già.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm