Trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk công khai kêu gọi Ibrahima Konate gia hạn với Liverpool, giữa lúc Real Madrid dòm ngó, khẳng định ngôi sao người Pháp là “trung vệ đẳng cấp thế giới”.
Trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk đã công khai bày tỏ mong muốn người đồng đội Ibrahima Konate tiếp tục gắn bó với Liverpool, trong bối cảnh hợp đồng của tuyển thủ Pháp sắp đáo hạn và xuất hiện tin đồn được Real Madrid theo đuổi.
Chia sẻ với truyền thông, Van Dijk thừa nhận quá trình đàm phán gia hạn “chưa bao giờ là điều dễ dàng”. Trung vệ người Hà Lan từng trải qua hoàn cảnh tương tự mùa trước nên hiểu rõ những áp lực xung quanh. “Chúng tôi là bạn, nói chuyện với nhau về mọi thứ. Đây là cả một quá trình và hãy chờ xem kết quả ra sao. Không đơn giản chỉ là nói xong là ký được ngay”, anh cho biết.
Dù vậy, đội trưởng Liverpool không giấu quan điểm cá nhân khi nhấn mạnh Konate là mắt xích tối quan trọng trong hệ thống của HLV Arne Slot. Theo Van Dijk, Konate không chỉ xuất sắc trên sân mà còn đóng vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. “Với tôi, cậu ấy là một trung vệ đẳng cấp thế giới. Tôi chỉ có thể nói lên mong muốn của mình, còn quyết định thuộc về CLB, người đại diện và bản thân cậu ấy”, Van Dijk khẳng định.
Những lời ngợi khen ấy càng có cơ sở sau màn trình diễn ấn tượng của Konate trong chiến thắng 1-0 trước Sunderland. Trung vệ người Pháp gần như “bắt chết” tiền đạo giàu sức mạnh Brian Brobbey, góp công lớn giúp Liverpool giữ sạch lưới. Đáng chú ý, đây mới là đội thứ hai không thủng lưới trên sân Ánh sáng mùa này, đồng thời là chiến thắng sân khách đầu tiên của Sunderland tại Premier League năm nay.
Không chỉ ca ngợi đối tác nơi hàng thủ, Van Dijk người ghi bàn quyết định trận đấu còn nhấn mạnh tầm quan trọng của ba điểm trong cuộc đua top 4. Theo anh, Liverpool cần tiệm cận sự “hoàn hảo” nếu muốn giành vé dự Champions League. “Chúng tôi còn phải chạm trán nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Vì thế, gần như không được phép sai lầm”, trung vệ 34 tuổi phân tích.
Tuy nhiên, chiến thắng cũng để lại tổn thất khi tiền vệ Wataru Endo phải rời sân bằng cáng. Van Dijk thừa nhận lực lượng của đội bóng đang khá mỏng và hy vọng chấn thương của đồng đội không quá nghiêm trọng. “Chúng tôi cần tất cả mọi người sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau thất bại trước Man City, toàn đội đã phản ứng mạnh mẽ. Tôi tự hào về tinh thần chiến đấu ấy”, anh khép lại.
Đoàn Trọng Nghĩa

















