Đình Bắc tỏa sáng với 4 bàn, ủng hộ 60 triệu cho bà con khó khăn

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ sáu, 20/02/2026 19:16 PM (GMT+7)
A A+

Chiều mùng 4 Tết, Nguyễn Đình Bắc lập poker giúp đội bóng quê nhà Yên Trung ngược dòng 5-4 trong trận thiện nguyện, đồng thời ủng hộ 60 triệu đồng cho người khó khăn.

Trong không khí rộn ràng của chiều mùng 4 Tết Âm lịch xuân Bính Ngọ (20/2/2026), sân bóng xã Yên Trung (Nghệ An) bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi đón chào sự xuất hiện của “Vua phá lưới” U23 châu Á 2026 Nguyễn Đình Bắc. Không phải một trận cầu chuyên nghiệp, cũng chẳng có ánh đèn sân khấu rực rỡ, nhưng bầu không khí lại cuồng nhiệt chẳng kém bất kỳ sân vận động lớn nào.

Trận giao hữu giữa đội bóng quê hương Yên Trung và một doanh nghiệp địa phương được tổ chức với mục đích đầy ý nghĩa: gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong xã. Và giữa ngày đầu xuân, Đình Bắc trở về không chỉ với tư cách một ngôi sao, mà còn là người con của quê hương.

637868334_1433402638797191_39020
Đình Bắc ghi 4 bàn trong trận giao hữu ở quê Nghệ An (Ảnh: Bóng đá và đời sống)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thế trận diễn ra sôi nổi. Đội Yên Trung trong trang phục đỏ bất ngờ bị dẫn 1-3 chỉ sau hơn 20 phút thi đấu. Trên khán đài, mọi ánh mắt đều hướng về Đình Bắc. Người hâm mộ chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ từ chàng tiền đạo đang khoác áo Công an Hà Nội FC.

Cuối hiệp một, Đình Bắc tung cú dứt điểm lạnh lùng rút ngắn tỷ số. Bước sang hiệp hai, anh tiếp tục tận dụng cơ hội để gỡ hòa 3-3, thắp lại hy vọng cho đội nhà. Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi tiền đạo sinh năm 2004 thực hiện cú đá phạt mẫu mực ở cuối trận, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, giúp Yên Trung lần đầu vươn lên dẫn trước 4-3.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, Đình Bắc hoàn tất cú poker với pha dứt điểm tinh tế sau đường căng ngang của đồng đội. Màn trình diễn rực sáng của anh trở thành điểm tựa để đội bóng quê nhà hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở, giành chiến thắng 5-4 trong tiếng reo hò không dứt.

Screenshot_2
Đình Bắc bị bà con bao vây sau trận đấu

Không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, Đình Bắc còn ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Giờ nghỉ giữa trận, sân bóng gần như “vỡ trận” khi bà con tràn xuống xin chữ ký và chụp ảnh cùng thần tượng. Dù bị vây kín, anh vẫn kiên nhẫn ký tặng, trò chuyện và dành sự quan tâm đặc biệt cho các em nhỏ.

Đáng trân trọng hơn, theo ban tổ chức, Đình Bắc đã ủng hộ 60 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện của xã Yên Trung. Một ngày đầu xuân trọn vẹn nơi tài năng, tấm lòng và tình quê hòa quyện, để lại dư âm đẹp đẽ không chỉ trên bảng tỷ số mà còn trong trái tim người dân xứ Nghệ.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm