Dù thất bại 0-2 trước Australia, tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn nhận nhiều lời động viên từ CĐV Đông Nam Á, khi phần lớn cho rằng đội đã chơi nỗ lực và còn cơ hội đi tiếp.
Sau thất bại 0-2 của tuyển futsal nữ Việt Nam trước Australia, cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á đã để lại nhiều ý kiến thể hiện góc nhìn đa chiều nhưng tương đối công tâm. Trên các diễn đàn khu vực, không ít cổ động viên cho rằng đại diện Việt Nam đã có một trận đấu đáng khen, đặc biệt trong hiệp 1 khi thế trận diễn ra cân bằng và giàu tính cạnh tranh.
Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: “Việt Nam đá không hề tệ, chỉ tiếc là power-play hơi vội.” Theo người hâm mộ này, bước ngoặt nằm ở quyết định đẩy cao đội hình quá sớm khi đội nhà chưa tạo đủ áp lực cần thiết. Trước thời điểm đó, các cô gái áo đỏ vẫn duy trì được sự tập trung và tạo ra không ít cơ hội rõ ràng.
Bên cạnh đó, màn trình diễn của thủ môn Thùy Linh cũng được đánh giá rất cao. Một CĐV khác chia sẻ: “Thùy Linh bắt quá hay, nếu không chắc thua đậm hơn.” Thực tế, cô đã nhiều lần cứu thua xuất sắc trước những cú sút xa và các tình huống cố định nguy hiểm từ phía Australia, giúp đội nhà giữ hy vọng đến tận cuối trận.
Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến thừa nhận sự hiệu quả của đối thủ. “Australia tận dụng cơ hội tốt hơn, vậy thôi”, một bình luận ngắn gọn nhưng phản ánh đúng cục diện. Đội bóng xứ chuột túi không vượt trội hoàn toàn, nhưng lại biết cách khai thác sai lầm và kết liễu trận đấu đúng lúc.
Một cổ động viên lạc quan nhấn mạnh: “Thua trận đầu chưa nói lên điều gì, Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp.” Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều người hâm mộ khu vực: thất bại là điều đáng tiếc, nhưng những gì tuyển futsal nữ Việt Nam thể hiện vẫn đủ để nuôi hy vọng cho chặng đường phía trước.
Đoàn Trọng Nghĩa


















