Rạng sáng 31/12, Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ “bùng nổ” khi ghi bàn thắng kỳ lạ bằng… lưng trong trận hòa 2-2 giữa Al Nassr và Al Ettifaq tại Saudi Pro League.
Rạng sáng 31/12, Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau pha ghi bàn khó tin bằng lưng trong trận hòa 2-2 giữa Al Nassr và Al Ettifaq tại vòng 12 Saudi Pro League.
Phút 67, trong tình huống hỗn loạn trước khung thành đối thủ, cú sút của Joao Felix bất ngờ đập vào lưng Ronaldo người vừa ngã trong pha không chiến rồi bay ngược vào lưới. Siêu sao người Bồ Đào Nha lập tức đứng dậy, ra hiệu khẳng định đó là bàn thắng của mình và ăn mừng cuồng nhiệt.
Pha lập công hi hữu này giúp Al Nassr tạm dẫn 2-1, đồng thời là bàn thắng thứ 957 trong sự nghiệp của Ronaldo cũng là bàn cuối cùng của anh trong năm 2025.
Tuy nhiên, phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội nhanh chóng “nổ tung”. Nhiều người tỏ ra thích thú, một số khác lại hài hước châm chọc siêu sao 40 tuổi.
“Hãy để GOAT của tôi yên đi!” một tài khoản bênh vực Ronaldo.
“Anh ấy thật sự đang cố chạm mốc 1000 bàn thắng bằng mọi cách!” một CĐV khác bình luận kèm biểu tượng cười ra nước mắt.
“Anh ta chỉ quan tâm đến Chiếc giày vàng thôi. Dù là bóng chạm răng hay chạm lưng, miễn là thành bàn là được.” một người hâm mộ khác mỉa mai.
Cũng có những ý kiến châm biếm cách CR7 ăn mừng: “Anh ấy còn ăn mừng cả những bàn như thế cơ mà.”
Dẫu vậy, nhiều fan vẫn cho rằng việc Ronaldo ăn mừng là điều bình thường, bởi anh luôn thể hiện tinh thần chiến đấu và khát khao ghi bàn không ngừng nghỉ: “Vậy anh ấy phải giơ tay xin lỗi vì đã ghi bàn sao?” một người hâm mộ đáp trả.
Bỏ lại sau lưng những tranh luận, Ronaldo vẫn khép lại năm 2025 với 41 bàn thắng. Sau ba năm khoác áo Al Nassr, CR7 đã ghi tổng cộng 113 bàn và có 22 kiến tạo sau 125 trận ra sân.
Al Nassr hiện vẫn giữ ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai Al Taawon, trước khi bước vào trận “chung kết sớm” gặp Al Hilal ngày 2/1 tới.
Đoàn Trọng Nghĩa















