Bóng đá Indonesia 2025: Giấc mơ lớn, thất bại lớn

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ tư, 31/12/2025 11:41 AM (GMT+7)
A A+

Năm 2025 trở thành ký ức buồn của bóng đá Indonesia khi đội tuyển quốc gia lẫn U23 cùng thất bại thảm hại, giấc mơ World Cup tan vỡ và tấm vé châu lục cũng vuột mất.

Năm 2025 khép lại với quá nhiều vết thương cho bóng đá Indonesia một năm được ghi nhớ không phải bởi thành tích, mà bởi sự sụp đổ toàn diện từ đội tuyển quốc gia đến các cấp độ trẻ. Khi niềm tin và khát vọng từng được thắp lên sau những năm tiến bộ, bóng đá xứ Vạn đảo lại tự tay kéo màn bi kịch xuống.

Sau kỳ AFF Cup 2024 thất vọng, HLV Shin Tae Yong người từng được xem là biểu tượng của cuộc cách mạng bóng đá Indonesia phải ra đi. PSSI nhanh chóng mời, huyền thoại Patrick Kluivert, với kỳ vọng tạo nên bước ngoặt đưa Indonesia đến World Cup 2026. Và quả thật, Indonesia đã viết nên lịch sử khi trở thành đội Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở vòng loại thứ tư.

anh-chinh-kluivert-vs-shin-17606
Đầu năm 2025 Indonesia quyết định sa thải Shin Tae Yong và bổ nhiệm Kluivert làm HLV

Nhưng ánh sáng hy vọng đó chỉ lóe lên trong chốc lát. Dưới thời Kluivert, đội tuyển Indonesia thi đấu chệch choạc, thiếu bản sắc và sớm bị loại sau hai thất bại liên tiếp trước Ả Rập Xê Út (2-3) và Iraq (0-1). Kluivert bị sa thải ngay sau đó, khép lại triều đại ngắn ngủi chưa đầy một năm. Trên mạng xã hội, làn sóng “KluiverOut” lan rộng với hơn 90% người hâm mộ yêu cầu ông rời ghế nóng. Giấc mơ World Cup 2026 tưởng như trong tầm tay lại một lần nữa tan biến trong cay đắng.

Khủng hoảng không dừng lại ở đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ trẻ, U23 Indonesia cũng trải qua một năm thảm họa. Từ vị thế đội từng lọt vào bán kết U23 châu Á 2024, đoàn quân trẻ của xứ Vạn đảo gây sốc khi không thể giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, đánh dấu bước thụt lùi nghiêm trọng về chuyên môn.

indonesia-1749171106194116389767
Patrick Kluivert cũng bị sa thải sau thất bại tại vòng loại 4 World Cup khu vực châu Á (Ảnh: CNN)

Chưa dừng ở đó, thất bại nối tiếp thất bại. U23 Indonesia gục ngã trước Việt Nam trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 ngay trên sân nhà nơi họ từng mơ tái lập kỳ tích. Còn tại SEA Games 33, đội U22 đương kim vô địch khu vực bị loại sớm ngay từ vòng bảng dù thắng trận cuối. HLV Indra Sjafri, người từng được ca ngợi là “người hùng vàng SEA Games 2023”, bất lực nhìn đội bóng của mình sụp đổ.

Từ tham vọng vươn tầm châu lục, bóng đá Indonesia rơi thẳng xuống vực sâu của thất vọng.Những vấn đề cố hữu từ quản trị yếu kém, chính sách nhân sự thiếu ổn định đến áp lực cực lớn từ truyền thông khiến  “tự hủy” trên chính đôi cánh của mình.

523116039_774656368331369_660783
U23 Indonesia cũng trải qua 1 năm trắng tay trên mọi đấu trường

2025 vì thế không chỉ là năm buồn, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Indonesia: không thể có thành công bền vững nếu nền móng vẫn lung lay.Giấc mơ World Cup, tấm vé châu lục hay ngai vàng khu vực đều đã vụt khỏi tầm tay và chỉ còn lại câu hỏi: bao giờ Garuda mới thực sự cất cánh?

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm