Giữa làn sóng kêu gọi FAM kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn im lặng trước án phạt nặng của FIFA, khiến dư luận trong nước dậy sóng.
Giữa lúc làn sóng kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ngày càng mạnh mẽ, bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu một năm vẫn hoàn toàn giữ im lặng, khiến dư luận xôn xao.
Những cái tên gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero bị kết luận có sai sót trong hồ sơ nhập tịch, vi phạm quy định về tư cách thi đấu quốc tế. Ngoài án treo giò một năm, họ cùng FAM còn phải nộp phạt gần 2 triệu ringgit (khoảng 10 tỷ đồng).
Kể từ khi án phạt được công bố, không một cầu thủ nào trong số họ lên tiếng giải thích hay đưa ra quan điểm cá nhân. Trên mạng xã hội, cả bảy người đều gần như “biến mất”, không đăng tải hay tương tác bất kỳ nội dung nào. Sự im lặng kéo dài khiến dư luận Malaysia chia rẽ: một bộ phận cho rằng họ đang chờ hướng dẫn pháp lý, trong khi nhiều người khác chỉ trích sự thiếu minh bạch và trách nhiệm.
Theo truyền thông Malaysia, vụ việc này được xem là “bài học đắt giá” cho các cầu thủ lẫn FAM trong công tác nhập tịch và kiểm tra hồ sơ cầu thủ gốc nước ngoài. Những sai sót về thủ tục hành chính đã khiến nền bóng đá Malaysia chịu tổn thất lớn về hình ảnh, khi niềm tự hào về “thế hệ nhập tịch vàng” giờ trở thành tâm điểm chỉ trích.
Không chỉ mất cơ hội thi đấu quốc tế, bảy cầu thủ còn đối diện với tổn hại nghiêm trọng về danh tiếng và tương lai sự nghiệp. Một số chuyên gia cho rằng ngay cả khi án phạt kết thúc, việc tìm lại niềm tin từ người hâm mộ và các câu lạc bộ cũng sẽ là thử thách không nhỏ.
Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng nếu họ chọn cách minh bạch, đối diện sai lầm và thể hiện thiện chí sửa chữa, khả năng trở lại là vẫn có. Bóng đá Malaysia từng chứng kiến nhiều trường hợp bị chỉ trích rồi tái sinh và hy vọng điều đó có thể lặp lại, một khi niềm tin được khôi phục.



Đoàn Trọng Nghĩa















