Arsenal tiếp tục đau đầu vì khủng hoảng hàng thủ khi HLV Mikel Arteta xác nhận Jurrien Timber và Riccardo Calafiori vắng mặt trận gặp Club Brugge tại Champions League vì chấn thương.
Trong chuyến làm khách trên sân Club Brugge ở vòng bảng Champions League, HLV Mikel Arteta xác nhận hai hậu vệ Jurrien Timber và Riccardo Calafiori sẽ không góp mặt trong đội hình xuất phát của Arsenal. Sự vắng mặt của bộ đôi này khiến “Pháo thủ” càng thêm khốn đốn khi các trụ cột nơi hàng thủ như Gabriel Magalhães và William Saliba cũng đang chấn thương.
Không còn nhiều lựa chọn, Arteta buộc phải xếp tiền vệ Christian Norgaard đá trung vệ bên cạnh Piero Hincapie, trong khi Ben White và tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly được kéo xuống đá hậu vệ biên. Đây là lần đầu tiên Norgaard thi đấu ở vị trí trung vệ kể từ thời còn khoác áo Brentford năm 2020.
Giải thích về lý do vắng Timber và Calafiori, Arteta chia sẻ với TNT Sports: “Cả hai đều bị đau sau trận cuối tuần. Với Jurrien, cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng. Còn Ricci (Calafiori), chúng tôi sẽ xem liệu có thể sử dụng vài phút cuối trận hay không.”
Arsenal đang đối mặt với cơn bão chấn thương nghiêm trọng. Tính đến nay, đội bóng thành London đã có tới 28 ca chấn thương kể từ đầu mùa. Ngoài bộ tứ hậu vệ trên, những cái tên như Declan Rice và Leandro Trossard cũng không thể góp mặt trong chuyến làm khách tại Bỉ.
Trước những chỉ trích về giáo án luyện tập gây quá tải, Arteta lên tiếng bảo vệ đội ngũ y tế và ban huấn luyện. “Chúng tôi hầu như không có thời gian tập luyện vì lịch thi đấu dày đặc. Việc nhiều cầu thủ chấn thương khiến những người còn lại phải thi đấu liên tục, dẫn tới quá tải. Nhưng toàn đội vẫn đang phản ứng tích cực và thích nghi tốt,” nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định.
Dù vậy, Arteta vẫn kịp dành lời khen cho tân binh Christian Norgaard, người chỉ mới ra sân vài trận trong mùa giải năm nay. “Tôi rất hài lòng với thái độ và sự hòa nhập của cậu ấy. Norgaard có tư duy chiến thuật tốt, tinh thần chuyên nghiệp và sẵn sàng cống hiến khi đội bóng cần,” ông nói.
Sau trận thắng trước Club Brugge, Arsenal sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt với lịch thi đấu dày đặc, gồm các trận gặp Wolves, Everton, Brighton, Aston Villa và tứ kết Cúp Liên đoàn Anh với Crystal Palace. Arteta hy vọng danh sách bệnh binh sẽ sớm được rút ngắn để Arsenal có thể duy trì phong độ ấn tượng trong cuộc đua Premier League và Champions League.





Đoàn Trọng Nghĩa














