Arne Slot chỉ ra 'tử huyệt', Liverpool tự bắn vào chân ở cuộc đua top 4

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ tư, 04/03/2026 09:03 AM (GMT+7)
A A+

Thất bại 1-2 trước Wolves ở phút bù giờ khiến Liverpool lỡ cơ hội vào top 4. HLV Arne Slot thừa nhận đội bóng chơi thiếu tốc độ, dễ đoán và không đủ bản lĩnh thời khắc quyết định.

HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool đang tự làm khó mình trong cuộc đua top 4 sau thất bại 1-2 trên sân của Wolverhampton Wanderers tại Premier League. Trận thua đau đớn rạng sáng 4/3 khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội chen chân vào nhóm dự Champions League. Bàn quyết định đến ở phút bù giờ thứ tư khi cú sút của Andre chạm người Joe Gomez đổi hướng, khiến thủ thành Alisson bó tay. Đây đã là lần thứ năm mùa này “The Kop” gục ngã ở những phút bù giờ kịch bản phản ánh rõ sự mong manh của họ.

Trước đó, đội khách tưởng như đã giữ lại một điểm quý giá khi Mohamed Salah chấm dứt chuỗi 11 trận tịt ngòi tại Premier League bằng bàn gỡ hòa ở phút 83, chỉ năm phút sau khi Rodrigo Gomes mở tỷ số cho Wolves. Tuy nhiên, mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa bởi khoảnh khắc thiếu tập trung cuối trận.

645655543_1398106029026058_78495
Liverpool đã nhận thất bại cay đắng trước Wolves

“Tham vọng của tôi không thay đổi suốt mùa giải, bởi tôi kỳ vọng nhiều hơn vị trí hiện tại. Đây lại là một bước lùi và chúng tôi hoàn toàn không tự giúp mình với kết quả này,” Slot thẳng thắn. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng Liverpool không chơi quá tệ, nhưng cũng thừa nhận họ “không đủ tốt để thắng mọi trận đấu như thế”.

Theo Slot, vấn đề lớn nhất nằm ở sự chậm chạp và dễ đoán trong triển khai bóng. Ông tiết lộ đã yêu cầu các học trò đẩy nhanh tốc độ luân chuyển từ cánh này sang cánh kia nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương. Hiệp hai chứng kiến nhiều quả tạt và tình huống xâm nhập vòng cấm hơn, nhưng khả năng chọn vị trí và dứt điểm cuối cùng lại không đủ sắc bén.

0_Wolverhampton-Wanderers-v-Live
HLV Arne Slot đã thừa nhận cay đắng sau trận thua (Ảnh: The Sun)

Dù thất vọng, Slot từ chối đổ lỗi cho cá nhân nào ở bàn thua quyết định. Ông nhấn mạnh đó có thể chỉ là khoảnh khắc kém may mắn khi bóng đổi hướng sau cú sút của đối thủ. Tuy nhiên, việc liên tục thủng lưới từ các tình huống tương tự cho thấy Liverpool không thể mãi viện cớ “đen đủi”.

Khi mùa giải chỉ còn chín vòng, cơ hội vẫn còn với đội chủ sân Anfield. Nhưng nếu không sớm cải thiện sự tập trung và bản lĩnh ở thời khắc quyết định, giấc mơ top 4 của Liverpool rất có thể sẽ tan thành mây khói.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm