Trọng tài chính trận Indonesia và Ả Rập Xê Út, ông Ahmed Al-Ali đang là nhân tố bị truyền thông Trung Đông chỉ trích.
Đội tuyển Indonesia đã có trận ra quân đầy cảm xúc tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, nhưng đành nhận thất bại sát nút 2-3 trước Ả Rập Xê Út. Dù thua, màn trình diễn của thầy trò HLV Patrick Kluivert vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi, trong khi trọng tài chính Ahmed Al-Ali lại trở thành tâm điểm tranh cãi.
Theo tờ Arriyadiyah (Ả Rập Xê Út), cựu trọng tài FIFA người Ai Cập Mohamed Kala Reesha đã chỉ trích gay gắt cách điều hành của ông Al-Ali. Vị chuyên gia này cho rằng trọng tài người Kuwait mắc nhiều sai sót kỹ thuật và gần như “phụ thuộc” hoàn toàn vào VAR để xử lý ba tình huống phạt đền trong trận.
“Trọng tài có thể lực tốt, di chuyển hợp lý, nhưng không phát hiện được ba lỗi rõ ràng dẫn đến các quả phạt đền. VAR đã cứu ông ấy vì tất cả các tình huống đó đều rất rõ ràng,” Reesha bình luận.
Ba pha bóng được nhắc tới gồm tình huống Hassan Al-Tambakti (Ả Rập Xê Út) để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến phạt đền cho Indonesia; Yakob Sayuri kéo áo tiền đạo đối phương trong khu vực 16m50 khiến đội nhà bị thổi phạt; và Nawaf Bushal cũng để bóng chạm tay, khiến Indonesia được hưởng quả 11m thứ hai.
Cựu trọng tài người Ai Cập cho rằng: “Cả ba tình huống đều đủ yếu tố để thổi phạt đền mà không cần sự trợ giúp của VAR. Điều này cho thấy Al-Ali thiếu cảm giác tình huống và phải dựa vào công nghệ để hoàn thành nhiệm vụ.”
Dù vậy, Reesha cũng bảo vệ trọng tài Al-Ali ở pha rút thẻ đỏ dành cho Mohamed Kanno bên phía Ả Rập Xê Út. Tiền vệ này chỉ mới vào sân chưa đầy 5 phút nhưng đã nhận hai thẻ vàng liên tiếp, một vì câu giờ, một vì phản ứng thái quá. “Đó là quyết định hoàn toàn chính xác. Cầu thủ đã cố tình trì hoãn trận đấu và sau đó phản ứng thiếu tôn trọng trọng tài,” Reesha nhận định.
Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà, song giới chuyên môn cho rằng nếu Indonesia may mắn hơn ở các pha dứt điểm cuối cùng, họ hoàn toàn có thể tạo nên cơn địa chấn ngay trên đất Ả Rập Xê Út.
Còn nhớ trước khi trận đấu diễn ra, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã gửi thư phản đối AFC vì bổ nhiệm trọng tài người Kuwait Ahmad Al-Ali bắt chính trận đấu này, do lo ngại thiếu trung lập và ảnh hưởng kết quả trận đấu. Và dù không được thông qua, vị trọng tài này vẫn điều hành trận đấu theo cách tương đối có lợi dành cho các cầu thủ Indonesia.
TN


















