Bayer Leverkusen đã phải nếm trải “gáo nước lạnh” khi hành quân đến Allianz Arena, nơi họ nhận thất bại 0-3 trước một Bayern Munich gần như hoàn hảo ở mùa giải năm nay.
Dù HLV Bayer Leverkusen chủ động bố trí đội hình thiên về phòng ngự với sơ đồ 4-5-1, “Nhà thuốc” hoàn toàn bất lực trước sức mạnh tấn công tổng lực của “Hùm xám xứ Bavaria”.
Ngay trong hiệp 1, Bayern đã ghi tới 3 bàn thắng, trong đó có một pha phản lưới, đủ để khép lại trận đấu chỉ sau 45 phút. Đáng chú ý, đội hình ra sân của Bayern còn là phiên bản “xoay tua” khi HLV Vincent Kompany cho nghỉ một số trụ cột để chuẩn bị cho đấu trường châu Âu. Dẫu vậy, chênh lệch đẳng cấp vẫn quá lớn.
Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Aleix García của Leverkusen thừa nhận một thực tế phũ phàng: “Bayern hiện tại là đội bóng mạnh nhất châu Âu,” anh nói với Sky Germany.
Lời nhận xét ấy không phải không có cơ sở. Kể từ đầu mùa, “Hùm xám xứ Bavaria” chính thức trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành 15 chiến thắng liên tiếp ngay từ đầu mùa giải, một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá châu Âu.
Dưới bàn tay của Kompany, “Hùm xám” không chỉ nguy hiểm trong các tình huống pressing và chuyển đổi trạng thái, mà còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc, khi bất kỳ cầu thủ nào vào sân cũng có thể tạo khác biệt.
Trận thắng trước Leverkusen cũng là lời khẳng định cho tham vọng của Bayern ở mùa giải 2025/26: giành lại ngôi vương Bundesliga và tiến xa tại Champions League. Họ sẽ có cơ hội kiểm chứng sức mạnh thực sự vào giữa tuần, khi đối đầu nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain trong khuôn khổ vòng bảng Champions League vào giữa tuần tới.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt như hiện tại, không quá khi nói rằng Bayern Munich đang là ứng viên hàng đầu cho mọi danh hiệu ở châu Âu mùa này.



TN
















