Sau thất bại 1-2 trước Real Madrid cuối tuần qua, bầu không khí tại Barcelona được cho là khá căng thẳng. Tuy nhiên, Chủ tịch Joan Laporta đã nhanh chóng xuất hiện tại trung tâm huấn luyện để truyền đi thông điệp mạnh mẽ.
Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Laporta đã dành gần ba giờ đồng hồ để làm việc cùng HLV Hansi Flick, giám đốc thể thao Deco và cố vấn Enric Masip nhằm đánh giá lại tình hình của đội bóng. Dù phần lớn cầu thủ đã rời trung tâm sau buổi tập hồi phục, Laporta vẫn ở lại để nói chuyện riêng với một số người, trong đó có Lamine Yamal, ngôi sao trẻ vừa trải qua một trận đấu nhiều sóng gió cả trong và ngoài sân cỏ.
Nguồn tin cho biết, chủ tịch Barcelona đã đích thân động viên Yamal, khẳng định CLB hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ anh sau khi cầu thủ này bị chỉ trích vì màn va chạm với các cầu thủ Real Madrid. Laporta muốn các cầu thủ trẻ hiểu rằng những áp lực sau El Clásico là điều bình thường và không được để truyền thông hay dư luận làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.
Trong buổi làm việc, Laporta nhấn mạnh ông vẫn có “niềm tin tối đa” vào Hansi Flick và dự án mà chiến lược gia người Đức đang xây dựng. Theo vị chủ tịch, nguyên nhân chính khiến đội bóng gặp khó thời gian qua là vấn đề thể lực và chấn thương, chứ không xuất phát từ sai lầm chiến thuật.
Laporta cũng bày tỏ sự lạc quan khi hàng loạt trụ cột như Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo và thủ môn Joan García sắp trở lại thi đấu, giúp đội hình Blaugrana dần ổn định và có chiều sâu hơn trong giai đoạn tiếp theo.
Thông điệp của Laporta được xem là lời kêu gọi toàn đội giữ vững tinh thần và sự đoàn kết trong thời điểm áp lực tăng cao. Bên trong CLB, không khí hiện tại được mô tả là “kiên định chứ không hoảng loạn.”
Barcelona hiện đang kém Real Madrid 5 điểm sau 10 vòng đấu, nhưng ban lãnh đạo tin rằng khoảng cách này vẫn có thể san lấp khi lịch thi đấu sắp tới trở nên nhẹ nhàng hơn và lực lượng được củng cố.
Với thông điệp rõ ràng từ thượng tầng, Barcelona hy vọng toàn đội sẽ sớm lấy lại phong độ và ổn định tinh thần để tiếp tục cuộc đua vô địch La Liga, nơi mà Joan Laporta tin tưởng “mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm tay.”



TN















